Du xuân Viềng Phủ cầu may

Thứ ba, 12/02/2019 09:11
(ĐCSVN) - Trong các lễ hội đầu Xuân không thể không nhắc tới chợ Viềng – chợ chỉ một phiên "bán rủi, cầu may" mong cho một năm mới nhiều điều thuận lợi, suôn sẻ, phát đạt.

Chợ Viềng (Nam Định) mỗi năm chỉ họp một phiên vào đêm mùng 7, sáng ngày mùng 8 tháng Giêng Âm lịch. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, Nam Định không chỉ có 1 mà có 5 chợ Viềng họp ở các địa bàn khác nhau như: xã Trung Thành, Kim Thái (huyện Vụ Bản); thị trấn Nam Giang (huyện Nam Trực); thị trấn Liễu Đề (huyện Nghĩa Hưng); khu vực đền Trần (huyện Mỹ Lộc)... Tuy nhiên, được biết đến nhiều nhất và nổi danh nhất vẫn là chợ Viềng huyện Vụ Bản họp trên thị trấn Gôi và các xã: Trung Thành, Kim Thái. Chợ còn được gọi là “Viềng Phủ” vì gắn với quần thể Di tích Phủ Dầy thờ Mẫu Liễu Hạnh –1 trong 4 vị thần “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt Nam.

 

Trưa ngày 11/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) lối vào cổng chợ Viềng xã Trung Thành,
huyện Vụ Bản vẫn còn thưa thớt người.
Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng
khi người và xe các nơi ùn ùn đổ về họp chợ vào buổi tối
Quốc lộ 38 đông như nêm
Đường vào Phủ chính Tiên Hương (quần thể Di tích Phủ Dầy) lúc 16 giờ chật kín người
Đoạn Ngã tư Đồng Đội, xã Kim Thái nườm nượp du khách đổ về từ các hướng khiến giao thông quá tải
 Những sạp hàng cây cảnh bày bán dọc đường được du khách đặc biệt chú ý.
Một du khách lộ rõ vẻ mãn nguyện khi tìm mua được một cây cảnh ưng ý
Ở gian đồ lưu niệm bằng gỗ nhận được sự chú ý đặc biệt của cánh nam giới.
Và khi màn đêm buông xuống, cảnh mua bán mới thực sự trở nên nhộn nhịp.

Tuy mỗi người một sở thích nhưng đã đến chợ Viềng ai cũng tìm cho mình một món hàng ưng ý,
vừa túi tiền với ý nghĩa "bán rủi, cầu may".
Một đôi nam nữ mua tặng nhau chậu cây cảnh mini hàm chứa một ý nghĩa riêng và đặc biệt với họ.
Trong khuôn viên chợ Viềng, món hàng hóa không thể thiếu là các nông cụ, dụng cụ sản xuất, lao động.
Nhiều người lại thường mua chút thịt bê tại chợ Viềng về ăn lấy may đầu năm.
Càng về đêm người đổ về càng đông, các bãi trông giữ xe trở nên quá tải, không nhận thêm được xe.
Dù đêm khuya và mệt song du khách qua bất cứ sạp hàng nào tại chợ Viềng đều được đón nhận sự thân thiện, thoải mái của người thành Nam.
Đêm đã sắp sang canh, người người vẫn nườm nượp đổ về chợ Viềng
cầu may cho một năm mới suôn sẻ, phát đạt…/.
Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực