Hà Nội: Mưa liên tục gây ngập úng nhiều nơi

Thứ hai, 17/07/2017 17:53
(ĐCSVN) - Do ảnh hưởng của bão số 2 mang tên quốc tế Talas, cơn mưa kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, trưa ngày 17/7 đã khiến một số tuyến phố nội đô Hà Nội lập tức ngập úng, có đoạn đường nước chảy xiết như suối.


Nước chảy xiết tại khu vực Đốc Ngữ -  Bệnh viện 354, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. (Video: QC)

 

Đường Đốc Ngữ, đoạn trước cửa Bệnh viện 354, nước ngập mênh mông, phương tiện đi lại hết sức khó khăn. Đáng chú ý, đây là khu vực có độ cao trung bình cao hơn một số khu vực khác, tuy nhiên vẫn bị ngập lụt. Nhiều gia đình bất lực nhìn nước tràn vào nhà.

 

Cùng thời gian trên, tại đoạn 46 Liễu Giai (Ba Đình), một khoảng ngập lụt lớn như ao vẫn hiện diện trên đường mặc dù lúc này mưa đã tạnh được nửa tiếng đồng hồ. Sát đó là đầu đường Phan Kế Bính, tình trạng ngập lụt cũng khá nghiêm trọng.

Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn khu D9, Tập thể Thành Công, mưa ngập tràn vào và đọng thành ao trong khuôn viên khu tập thể và sân chơi trong các gia đình. Nhiều hộ phải dùng máy bơm công suất lớn để bơm nước ra ngoài, các hộ khác thì tận dụng các vật dụng như chậu, xô để chống lụt.

Ở các con phố ngập lụt nặng nước rút chậm, người dân đã cắm nhiều vật dụng ra hiệu cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.


Cơn mưa nhiều giờ khiến đường Đốc Ngữ - Bệnh viện 354 bị ngập lụt nặng.

Phương tiện giao thông di chuyển hết sức khó khăn.

Đoạn số 46 đường Liễu Giai - con đường đẹp của Thủ đô cũng ngập úng.

Tại một số khu tập thể, người dân sử dụng tấm chắn ngăn nước chảy vào nhà.

Và dùng máy bơm để hút nước ra khỏi nhà.

 Cư dân khu tập thể D9 Thành Công (Ba Đình) dùng xô, chậu để tát nước.


Một người dân ở phố Phan Kế Bính đang thông cống bị tắc để thoát nước cho đoạn đường ngập lụt.

Ở các đoạn phố ngập sâu, nguy hiểm, người dân đã đem vật dụng ra
cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

 

Tuấn Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực