Hiểm nguy trên những chuyến "đò dây"

Thứ bảy, 11/06/2011 11:18

(ĐCSVN) – Do không có cầu bắc qua sông và để đường đi gần hơn 10 cây số, từ hơn 30 năm nay, đoạn sông sông Nhuệ và một phần hợp lưu với sông Tô chảy qua địa bàn các thôn thuộc xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã hình thành khoảng 5 bến “đò dây”. Phương tiện vận chuyển tự tạo này vẫn đang đưa đón khách qua sông bằng những chuyến đò ẩn chứa đầy nguy hiểm.

Phương tiện "đò dây" để chở khách là những chiếc thuyền rất thô sơ, cũ kĩ

Sợi dây nối ngang sông để chủ đò dùng tay kéo đưa khách qua sông

Bến đò tại xã Quang Minh - một trong các điểm đò dây trên đoạn sông Nhuệ đã hoạt động gần 30 năm, dây nối dùng để kéo đò đều buộc rất sơ sài 

Người dân chen chúc trên một chuyến đò hẹp 

Để xuống đò, độ dốc cao của bờ sông khiến có người đã lao cả xe xuống dòng nước

Do nhu cầu đi lại, nhiều người mỗi ngày phải đi đò đến chục lần

Người dân nơi đây vẫn đang mong mỏi về một cây cầu...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực