Hoa lộc vừng khoe sắc bên hồ Gươm

Thứ sáu, 10/04/2015 17:02

(ĐCSVN) Những ngày đầu tháng tư, hồ Gươm đẹp dịu dàng hơn khi những cây bằng lăng đua nhau đâm chồi nảy lộc, những nhành liễu rủ xuống, đặc biệt là những cây lộc vừng nở hoa thắm đỏ lung linh mặt hồ khiến du khách đi ngang qua không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Bên bờ hồ Gươm ở Thủ đô Hà Nội, nằm đối diện ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng - Trần Nguyên Hãn có một cây lộc vừng cổ thụ. Không biết cây có bao nhiêu năm tuổi, nhưng những người  sống ở Hà Nội hơn 50 năm trước cũng đã có nhiều kỷ niệm với cây lộc vừng này.

Mỗi năm cây lộc vừng nở hoa hai lần vào đầu mùa hạ và cuối mùa thu.

Những bông hoa bung nở, đua nhau khoe sắc trong nắng hạ đầu mùa.

Khúc biến tấu giao mùa chứa đựng trong mình sức sống mới.

Sắc đỏ của hoa hòa cùng màu xanh của lá dệt nên những khung trời rực rỡ.

Lúc mặt trời xuống bóng, hoa lộc vừng bắt đầu nở và tỏa hương thơm nồng nàn. Đây là thời điểm hoa đẹp nhất và cũng là lúc các nhiếp ảnh gia, người chơi ảnh "chớp" thời gian để có được những tác phẩm ưng ý.

Vào mỗi sớm mai những bông hoa nhỏ rụng xuống như dệt nên một tấm thảm đỏ...

… và nhẹ buông trôi trên mặt  hồ.

Sâu lắng trong màn đêm hồ Gươm huyền thoại.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực