Màu xanh trên quần đảo Trường Sa

Thứ ba, 07/05/2019 10:57
(ĐCSVN) - Ở Trường Sa, quanh năm bốn bề sóng gió, thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng với sự nỗ lực vượt lên mọi khó khăn quân và dân đã mang đến màu xanh cho nhiều điểm đảo…

Trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ bạt ngàn màu xanh của cây ăn quả, rau xanh mà trên các điểm đảo còn rực rỡ sắc thắm của các loại hoa, như hoa lan, hoa giấy, hoa sứ… Giữa muôn trùng biển khơi, từ đảo nổi đến các đảo chìm, nhà giàn…, nơi đâu cũng hiện hữu màu xanh của rau cải, rau mồng tơi. Dường như, sự khắc nghiệt của khí hậu thời tiết không thể khuất phục nổi ý chí và nghị lực của những người con đất Việt đang ngày đêm bám biển giữ vững chủ quyền Tổ quốc thân yêu. Và màu xanh ở Trường Sư đã trở thành màu xanh của hy vọng, màu xanh của tin yêu và màu xanh khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…

Sau đây là những hình ảnh về màu xanh trên quần đảo Trường Sa được tác giả  ghi lại được trong chuyến công tác mới đây tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.


Sắc xanh trên đảo Nam Yết.

Một góc khuôn viên tại đảo Trường Sa. 

Rau xanh trên đảo Đá Lớn…
Chăm sóc cây xanh là niềm vui sau giờ huấn luyện của bộ đội trên đảo chìm Len Đao

Giữa biển khơi cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/18 vẫn tự bảo đảm đủ nhu cầu rau xanh hàng ngày…
“Vành đai xanh” trên đảo Sinh Tồn… 


Những tán cây xanh trở thành địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn của những người lính trẻ trên đảo Phan Vinh sau những giờ huấn luyện.

Khuôn viên chùa Trường Sa cùng các loài cây xanh được chuyển ra từ đất liền

Những cây dừa từ quê hương Bến Tre đã bám rễ xanh tốt trên đảo Phan Vinh.

Các em nhỏ thỏa thích vui chơi dưới bóng mát cây xanh trên đảo Sinh Tồn
Bài, ảnh: Ngọc Thăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực