“Mùa thu thứ hai” của Hà Nội

Thứ năm, 14/05/2020 13:00
(ĐCSVN) – Những ngày này, đi ngang qua tuyến phố Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Hoàng Diệu…nhiều người không khỏi xao xuyến ngắm nhìn mùa lá sấu vàng nhẹ bay trong gió, trải thảm vàng nên thơ trên những con phố của Hà Nội.
 Tháng năm là mùa sấu thay lá, những con phố Hà Nội trải thảm lá vàng ruộm.
 "Mùa sấu vàng" không chỉ khiến Hà Nội thêm đẹp mà đó còn là hình ảnh đặc trưng của Thủ đô hơn ngàn năm văn hiến.
 Vào thời khắc giao mùa báo hiệu hè về, thành phố như bước vào một bức tranh thu.
 Phố Phan Đình Phùng khoác lên mình “chiếc áo” vàng tuyệt đẹp.
 Bước vào không gian nên thơ ấy, nhiều người như đang được dạo bước giữa "trời thu" Hà Nội. Thế nên, không ít người coi mùa sấu thay lá là mùa thu thứ hai của Hà Nội.
Với nhiều người dân Thủ đô như được trải nghiệm cảm giác sống chậm lại giữa guồng quay không ngừng của cuộc sống. 

Khung cảnh hoài niệm về những mùa thi, những mùa chia tay bên ngôi trường Phan Đình Phùng, Hà Nội.


"Sắc thu vàng" trên phố Cửa Bắc  (Ba Đình - Hà Nội).

 Mùa sấu vàng khá ngắn ngủi, nhưng đủ để lưu dấu vẻ đẹp nên thơ của Hà Nội.
 Những hàng cây sấu cổ thụ đều tăm tắp tạo thành một mái vòm che phủ, khiến cho khu vực trước cửa Đại sứ quán Pháp trên phố Trần Hưng Đạo luôn dịu mát quanh năm.
 Trút hết lớp lá già nua, cũng là lúc chuẩn bị những quả sấu non xuất hiện, báo hiệu một mùa hè đầy nắng vàng rực rỡ lại về với Thủ đô.
N Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực