Năm Dậu ngắm gà ở phiên chợ đồ cổ

Chủ nhật, 22/01/2017 22:14
(ĐCSVN) – Chợ phiên đồ cổ mỗi năm chỉ họp một lần của Hà Nội, từ lâu đã trở thành điểm đến thú vị cho những người du xuân hay đam mê đồ cổ mỗi dịp Tết đến, xuân về.

 

Hàng năm, từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp, phiên chợ đồ cổ, đồ cũ lại họp tại khu vực ngã năm phố cổ Hàng Lược. Không như những chợ khác, khách đến chợ là phải mua bán, còn ở chợ đồ cổ ai cũng có thể ngồi ngắm nghía, mân mê, tần ngần hồi lâu rồi lại đặt đồ xuống mà không sợ bị chủ hàng phàn nàn. Nếu có nhu cầu tìm hiểu lai lịch xuất xứ về món đồ, khách cũng nhận được sự giải thích nhiệt tình, nhã nhặn của chủ hàng. 

Nét thú vị ở chợ là người xem thì nhiều, người mua thì ít, người bán cũng không cần phải bán hết đồ, năm nay không bán được họ vẫn vui vẻ, năm sau lại mang ra bày để người xem lấy đó làm vui. Họ tới chợ chủ yếu để mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sưu tầm, chơi đồ cổ hay bàn luận về những giá trị xưa cũ… 

Đến phiên chợ đồ cổ, du khách được chứng kiến những món đồ "độc, lạ" ít thấy trong ngày thường. 

Ngay từ sáng sớm, người phụ nữ này đã bày hàng ra bán.

Năm Đinh Dậu sắp tới, vì vậy gà đồng, gà gỗ được nhiều người quan tâm. 

Những chú gà đồng được bày bán số lượng lớn, với nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng. 

Thông thường, các món đồ bày bán đều là của dân sưu tầm. Đa phần người bán, người mua đều là những người “sành” hoặc có hiểu biết ít nhiều về đồ cổ. 

Một chú gà đặc biệt của năm Đinh Dậu có giá khoảng 5-6 triệu đồng. Theo chủ cửa hàng, để có được chú gà quý hiếm này phải mất nhiều công sức tìm kiếm. 

Gia đình gà với ý nghĩa mang lại sự đầm ấm, hạnh phúc trong năm mới. 

Một chú gà khác lại thể hiện sự sung túc, giàu có… 

… hay gắn với các biểu tượng linh vật khác. 

Một chú gà có chiều cao tới cả mét bày bán tại chợ. 

Các món đồ ở chợ rất đa dạng, từ các loại đồ thờ, linh vật bằng đồng hay gốm, sứ cho đến các vật dụng trong cuộc sống hàng ngày. Khách có thể tìm thấy cả chục hũ tiền cổ thời Lý, Trần thậm chí cả những linh vật cổ thường dựng ở cổng làng, cổng miếu xưa hay những cuốn sách cũ, những chiếc đèn dầu đến các vật dụng bình dị như bát, đũa, dao, nĩa... rồi cả những chiếc bát sứt, những bộ ấm chén vẫn còn dính đất hay chiếc đèn dầu có tuổi đời tới cả trăm năm. 

Đồ đồng giả cổ, đồ gỗ có đủ mọi thứ cho khách mua lựa chọn... 

Nhiều vị khách nước ngoài có mặt tại chợ tỏ ra rất thích thú và ngạc nhiên trước nét ăn hóa đậm chất Á Đông của Hà Nội.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực