Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu

Thứ ba, 25/05/2010 20:55

(ĐCSVN) – “Trái tim đập không một ai nhìn thấy. Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu. Hoa ban nở thành người con gái Thái. Đám mây bay trong thau nước gội đầu”. Những câu thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo như phần nào khắc họa một Lai Châu xa xôi tận cùng miền Tây Bắc, mảnh đất vùng cao phên giậu của Tổ quốc ẩn sau núi cao và mây mù, dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn nơi đây vẫn mang trong mình vẻ đẹp núi rừng nên thơ, lãng mạn…

Lai Châu hôm nay đang thay da, đổi thịt từng ngày, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào 20 dân tộc anh em ở miền đất thượng nguồn sông Đà đã ấm no, phát triển thêm nhiều phần…


“Thị xã nhỏ như cúc áo cài trên ngực đất nước. Núi hai đầu mây đến đá lông nheo”.
Thị xã Lai Châu mới hôm nay.


Lai Châu là tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện xây dựng hợp khối trung tâm hành chính của tỉnh
với hơn 30 cơ quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng làm việc.


Quảng trường Nhân dân với thiết kế các ô cỏ tượng trưng cho 20 dân tộc nhân dân tỉnh Lai Châu.


Quảng trường Nhân dân lung linh về đêm.


Chợ phiên Tam Đường Đất (xã San Thàng-TX Lai Châu) nhộn nhịp cuối tuần.


Mua sắm, ăn mặc đẹp là một nhu cầu tất yếu của thiếu nữ vùng cao


Truyền thuyết của đồng bào Thái kể rằng: Người con gái Thái sinh ra từ bông hoa Ban.


Nơi đây, “sáng thức dậy núi đã đầy trong mắt”…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực