Phố ông Đồ

Thứ năm, 11/02/2010 15:09

(ĐCSVN) - Nhiều năm nay, cứ sau ngày ông Công ông Táo là đoạn phố bên cạnh di tích Văn Miếu (Hà Nội) lại trở thành “điểm đến” tự phát của các ông đồ, cả già lẫn trẻ. Năm nay, lần đầu tiên nơi đây được chính thức mang tên “Phố ông Đồ”. “Phố ông Đồ” năm nay lại khai bút với cả trăm "ông Đồ" áo dài khăn đóng, miệt mài viết những câu đối, lời chúc Tết. Con phố nhỏ bên bức tường cổ kính, rêu phong đã trở thành điểm đến thú vị cho người Hà Nội du xuân.

Bên bức tường cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám là tác phẩm của nhà thư pháp thuộc câu lạc bộ UNESCO thư pháp Việt Nam
Lắng nghe những giảng giải của Tiến sỹ Hán Nôm Cung Khắc Lược về nghệ thuật thư pháp
Cụ đồ Lê Danh Hán 77 tuổi đến từ thôn Đường - An Bình, Thuận Thành - Bắc Ninh
Gần tết, phố Văn Miếu lại được “trang hoàng” bởi những bức tranh chữ
Góc phố ông Đồ
Cụ Đồ già...

...Ông Đồ trẻ

... và cả "bà Đồ"
Tô điểm thêm cho sự phong phú của phố ông Đồ là các họa sỹ vẽ chân dung
Bên cạnh những bức họa còn có các món “đồ cổ” được bày bán
Thu hút du khách trong và ngoài nước

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực