Sa Pa mùa lúa chín

Thứ tư, 04/09/2019 15:45
(ĐCSVN) - Vào khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm, những thửa ruộng bậc thang tại Sa Pa (Lào Cai) lại khoác lên mình sắc vàng rực rỡ và đẹp đến ngỡ ngàng...

Thung lũng Mường Hoa đa sắc dưới nắng vàng mùa Thu


Thiên nhiên thử thách con người, nhưng cũng đã ban tặng cho nơi đây những
cung bậc cảnh sắc hữu tình

Đầu tháng 9 chưa phải mùa lúa chín rộ, những thửa ruộng vàng và xanh xen lẫn những mái nhà đỏ tươi tạo nên bức tranh đa sắc
Sa Pa đẹp mơ màng khi nắng sớm tràn về...

... hay huyền bí khi chiều dần buông xuống....
Dải lụa vàng giữa đại ngàn....

Vẻ trù phú, thanh bình riêng có vùng miền núi Tây Bắc


Sắc thu vàng ở thung lũng Mường Hoa


Bên con suối chảy quanh thung lũng Mường Hoa của thị trấn Sa Pa,
nhân dân trong vùng đã tạo nên những tác phẩm thiên nhiên kỳ diệu




Bản Lao Chải rực rỡ trong nắng Thu
Những nếp nhà thanh bình xen lẫn những vạt lúa đang ngả màu 
Hoa Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực