Tháng ba hoa gạo bung trời...

Thứ ba, 12/03/2019 15:53
(ĐCSVN) – Không biết tự bao giờ, hoa gạo đã trở thành biểu tượng của tháng ba. Những ngày rét mướt cuối cùng của vụ đông xuân, thời tiết còn âm u, thế rồi một sáng mai thức dậy trong cái nắng mới giao mùa ấm áp, chim chóc hót ríu rít trên những lùm cây, hoa gạo vươn cành bung sắc đỏ trên nền trời xanh mát, ấy là tháng ba đã về!
Từ lâu cây gạo đã trở nên quá đỗi thân thuộc với người dân Việt, đặc biệt là vùng thôn quê Bắc Bộ.
Mùa đông cây gạo rụng trơ lá, tưởng như đang chìm trong giấc ngủ dài...
...rồi bỗng một ngày tỉnh giấc, bung sắc đỏ rực trời chào đón tháng ba ấm áp.

Sắc hoa đỏ thắm mê hoặc lòng người.


Bông hoa gạo đầu tiên khoe sắc ở cánh đồng thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, Thanh Liêm (Hà Nam).
Hoa gạo còn có các tên gọi khác như mộc miên, pơ lang... 
Hàng cây gạo quen thuộc trên những con đường quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Những chùm hoa gạo rực đỏ tạo điểm nhấn ở cầu Bến Đục, chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội.
Cây gạo đầu làng tại thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Những gốc gạo thân quen, khiến người đi xa gửi gắm bao thương nhớ.
Trần Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực