Washington D.C mùa xuân về...
Thứ hai, 07/06/2010 17:49 (GMT+7)
(ĐCSVN) - Đẹp, lãng mạn là những cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân tới Washington D.C khi mùa xuân về. Trời se lạnh, hoa ngập tràn trên phố và những khu đài tưởng niệm khiến ai đi qua cũng phải dừng chân lưu lại vài tấm hình kỷ niệm…
Quanh tháp Bút chì, tượng đài Lincon, hoa anh đào nở rộ trắng trời
|
Soi bóng xuống dòng nước bên hồ...
|
Buổi chiều, dưới rừng hoa lãng mạn là nơi hẹn hò lý tưởng cho các đôi uyên ương...
|
Rừng hoa trắng cả một góc Washington D.C
|
Hoa đào được trồng rất ít ở Washington nhưng nó vẫn luôn kiêu hãnh với vẻ đẹp quyến rũ của mình
|
Sức cuốn hút của những rừng hoa khiến hàng triệu khách du lịch đổ về Washington D.C mỗi độ xuân về. Ảnh ST
|
Giữa những bông hoa cuối cùng của mùa xuân đã có những nhành lá non mọc xen kẽ.
|
Màu xanh trở lại cuối xuân khi hoa đã rời cành.
|