Hoa của đảo

Thứ sáu, 27/01/2017 20:50
(ĐCSVN) – Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, những bông hoa khoe sắc thắm trên vùng biển đảo chủ quyền máu thịt của Tổ quốc như mang mùa xuân đến sớm hơn trong đất liền, những loài hoa vươn mình giữa sóng gió phong ba, như một lời nhắn nhủ với đất liền, hãy vững tin vào chúng tôi- những người con đất Việt luôn chắc tay súng bảo vệ bình yên hải đảo thân thương.

 

Nụ bàng vuông e ấp đón xuân trên biển

Để rồi nở bung với hai màu đặc trưng: trắng và tím...

Hoa phong ba tựa hoa sữa...

..."Hoa tra thì thầm quá..." - như lời trong bài hát "Hoa của đảo" của nhạc sỹ Quỳnh Hợp

Không chỉ có những loài hoa đặc trưng của đảo, Trường Sa hôm naycòn có những loại hoa
 từ đất liền mang ra- Hoa đại trước cổng chùa Trường Sa Lớn

Hoa sứ nở rộ trong khuôn viên chùa Trường Sa Lớn

Hoa mẫu đơn... và...

phong lan trong vườn cây Bác Hồ trên đảo Trường Sa

Hoa giấy  trước nhà chỉ huy đảo Trường Sa...

....và bên cột mốc chủ quyền thiêng liêng rực rỡ đón xuân về.
K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực