Sắc Xuân trên Thành phố mang tên Bác

Thứ năm, 23/01/2020 17:47
(ĐCSVN) – Những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi đang đi qua, không khí Tết ngập tràn muôn nơi. Tại Thành phố mang tên Bác, từ khu vực trung tâm đến vùng ngoại thành đều rực rỡ sắc màu của muôn loài hoa khoe sắc dưới nắng vàng phương Nam.

Không khó để  nhận thấy những con phố Sài Gòn được khoác lên mình màu áo mới, rực rỡ sắc Xuân. Một trong những nét độc đáo của chợ hoa Xuân tại TP. Hồ Chí Minh năm nay là tái hiện cảnh chợ hoa truyền thống “trên bến dưới thuyền”, tới các quận, huyện đều bắt gặp những chợ hoa vùng sông nước phương Nam.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Những loại hoa, quả được bày bán trên nhiều tuyến phố lớn mang đậm nét đặc trưng vùng đất phương Nam
 
Những chiếc ghe chở đầy hoa, cây cảnh từ Chợ Lách, Bến Tre và các tỉnh khác của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Năm nay, hoa Xuân tại TP. Hồ Chí Minh được trưng bày trên diện tích rộng với nhiều hiện vật độc đáo phục vụ người dân trong TP, khách du lịch trong và ngoài nước .
leftcenterrightdel
 Trên các tuyến phố , nhiều mô hình chuột được trang trí để người dân và du khách chụp ảnh lưu niệm.
 
 Nhiều nhà hàng trên địa bàn Quận 2, Quận 5 được trang trí rực rỡ sắc Xuân.
leftcenterrightdel
Xuân về không thể thiếu bánh chưng xanh. Nhiều gia đình trên địa bàn TP đã tự chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh cúng tổ tiên, biếu họ hàng… 
 
Mỗi độ Xuân về, TP. Hồ Chí Minh lại nhộn nhịp những phố ông đồ, thu hút đông đảo người dân tới xin chữ 


 
leftcenterrightdel
Mỗi độ Xuân về, những sắc hoa thắm, những con phố được trang hoàng lung linh hay những phố ông đồ nhộn nhịp, TP mang tên Bác đang vào Xuân với rực rỡ sắc màu. Người dân TP hân hoan đón chào năm Canh Tý 2020. 
Hoàng Mẫn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực