Nét xưa trên "Phố ông đồ"

Thứ năm, 23/01/2020 16:01
(ĐCSVN) - Những ngày cuối năm, dù tất bật với những công việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhưng nhiều người đã tìm về với không khí Tết xưa, với câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên: 'Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già…". Hình ảnh ấy đang tái hiện sinh động trên "Phố ông đồ", tại hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
 Trong khung cảnh xưa cũ, phố chữ thi vị hơn trong mưa bụi bay cùng những cơn gió se sắt lạnh những ngày cuối năm.
 Phố ông đồ được trang trí gợi nhớ mỗi người về những cái Tết xưa của người Hà Nội.
 Hình ảnh trong câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già…” đang phô diễn mùa xuân ở góc đẹp nhất của nó.
 Khách yêu chữ, du xuân gặp lại những người "muôn năm cũ" từ lâu đã gắn bó với nghệ thuật thư pháp của Hà Nội.
 Xin chữ bắt nguồn từ sự hiếu học, sự trọng chữ, trọng tri thức. Nét đẹp văn hóa ấy vẫn được người Hà Nội trân trọng gìn giữ.
Ông đồ “Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay".

 Niềm vui cùng chữ nghĩa của những người “muôn năm cũ”. 

Không ít vị khách sớm chọn cho mình một chữ Phúc, hay chữ Khang, chữ Thịnh… 
 Có mặt tại phố chữ, không chỉ có những ông đồ già, mà nhiều ông đồ trẻ đến từ các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình... cũng đến để thể hiện tài năng, tâm huyết của mình với nghệ thuật thư pháp.
Trong không gian xưa cũ, khách tham quan có thể dễ dàng tìm hiểu về văn hóa, hay những phong tục tập quán của người Việt. 

 Ông Đồ cho chữ, một nỗi hoài niệm, cứ còn lại mãi…
Thế Dương
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực