Hà Nội: Em và tôi

Thứ năm, 23/01/2020 09:46
.
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Nguồn: kinhtedothi.vn). 

 

Anh muốn đưa em đi

Phố phường Hà Nội mùa xuân

Sáng vui như trẩy hội

Vội vã như lũ về

Đêm trầm mặc thanh khê

 

Não nề trong tĩnh mịch

Ngày như trẻ tinh nghịch

Hiếu động và ham chơi

Đêm về chỉ có lời

 

Thì thầm mây và gió

Liêu xiêu trong ngõ nhỏ

Nắng chật vật buông buông

Tiếng rao quen ngõ nhỏ

 

Xuyên màn đêm chầm chậm

Mùi cà phê đầm đậm

Thoang thoảng chút khói bay

Góc phố nhỏ bàn tay

 

Dịu ấp ôm quán vắng

Góc vỉa hè lằng lặng

Chát ngọt vị chè khô

Trong tiếng gió mơ hồ

 

Nghe con tim xao xuyến

Đôi mắt nào lưu luyến

Như những hạt mưa xuân

Phảng phất cho đèn vàng

 

Nỗi nhớ ai nhoè bóng

Anh dắt tay trong mộng

Một Hà Nội xa xăm

Một Hà Nội mãi nằm

Trong tim anh thầm kín!

Đức Kiên
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực