Thăm Côn Sơn - Nhớ Nguyễn Trãi

Thứ năm, 06/02/2020 11:24
(ĐCSVN) - Sáng nay về với Côn Sơn/Thông ru khúc nhạc mây vờn non xanh/Hoa cười chim hót trên cành/Suối đàn mấy khúc lượn quanh chân đồi…
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: MK 

Sáng nay về với Côn Sơn

Thông ru khúc nhạc mây vờn non xanh

Hoa cười chim hót trên cành

Suối đàn mấy khúc lượn quanh chân đồi.

 

Đến nhà cụ Nguyễn đây rồi

Chốn Thanh Hư Động bồi hồi lòng con

Quên đi gác tía lầu son

Người về sống giữa núi non tháng ngày.

 

"Binh Thư, Yếu Lược" bấy chày

Ngoại giao, Chính trị một tay chống chèo

Vì dân chẳng ngại gieo neo

Mong sao Quốc thái dân nghèo vượt qua.

 

Một cây đại thụ nước nhà

Lệ Chi Viên nỗi oan gia thế này

Muôn dân trăm họ thương thay

Nỗi đau nhân thế đến nay vẫn còn...

 

Ngàn năm nước chảy đá mòn

Tấm lòng trung nghĩa vẫn còn sáng trong

Nước non con cháu một lòng

Xây đền tạc tượng ghi công ơn Người.

 

Côn Sơn tỏa sáng muôn đời

Hồn thiêng Nguyễn Trãi sáng ngời Sao Khuê.

Thanh Nhị
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực