|
(ĐCSVN) - Sáng 27/7, kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, 60 năm ngày hy sinh của nữ anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, Lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước hy sinh vì nền độc lập dân tộc đã được long trọng tổ chức tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 |
|
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Ảnh: Tấn Vũ) . | Buổi lễ do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức.
Các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; các vị Đại đức, Thượng tọa, đại diện cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và huyện Côn Đảo; các cựu tù chính trị Côn Đảo… và đông đảo bà con từ đất liền, huyện đảo đã có mặt tại buổi lễ. Đặc biệt, Đoàn đại biểu thanh thiếu niên Việt kiều tham gia trại hè Việt Nam 2012 đã đến tham gia Lễ tưởng niệm và dâng hương kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đúng 150 năm trước, thực dân Pháp đã cho xây dựng nhà tù Côn Đảo, một trong những nhà tù tàn bạo nhất được ví như “địa ngục trần gian”. Nói đến Côn Đảo, phải nhắc tới nghĩa trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của hàng vạn các chí sỹ, các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước đã nằm xuống vì sự nghiệp độc lập, thống nhất của dân tộc. Để có được ngày hôm nay sống trong hòa bình tự do và hạnh phúc, các thế hệ nhân dân Việt Nam, trong đó có hàng triệu đồng bào ta ở nước ngoài, không một ai có thể quên những mất mát, hy sinh của thế hệ cha anh.
|
|
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước. (Ảnh: Tấn Vũ). | Thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ và cùng cầu nguyện cho vong hồn các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập và tự do của Tổ quốc, em Phạm Thùy Mi, sinh năm 1994, quốc tịch Đức, bày tỏ sự khâm phục đối với tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường, dũng cảm của những người tù cộng sản và đồng bào yêu nước, đấu tranh vì độc lập dân tộc. Em nói: “Chúng em nguyện suốt đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã dấn thân và hy sinh vì Tổ quốc. Chúng em xin hứa sống xứng đáng với tấm gương hy sinh anh dũng, vì nước quên thân của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng em cũng luôn hướng về Tổ quốc, làm tất cả những gì khi Tổ quốc cần”.
Nhân dịp này, Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự trại hè năm 2012 đã trao quà tặng các cựu tù Côn Đảo và các gia đình chính sách tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.
|