|
(ĐCSVN) – Ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng hoan nghênh việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng ngày đã thực hiện giai đoạn thứ ba của tiến trình chuyển giao quân sự cho quân đội Afghanistan để hướng tới việc lực lượng này sẽ được nắm toàn bộ quyền kiểm soát đất nước trong vòng 1-2 năm tới.
|
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: AFP) |
Ngày 13/5, NATO đã tiến thêm một bước nữa trong tiến trình rút khỏi cuộc chiến ở Afghanistan khi thực hiện giai đoạn ba chuyển giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng nước này. Diễn biến mới nhất này tại Afganistan được người đứng đầu chính quyền Mỹ nhìn nhận một cách lạc quan.
Giai đoạn chuyển giao hiện tại gồm năm đợt, theo đó, thêm 122 huyện ở khắp Afghanistan sẽ nằm dưới quyền kiểm soát an ninh của chính quyền địa phương, đồng nghĩa với việc lực lượng Afghanistan sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh đối với 75% dân số cả nước.
Giới chức Afghanistan cho biết, đợt chuyển giao giai đoạn ba sẽ được bắt đầu ngay lập tức và 6 tháng sau sẽ hoàn tất. Tuy nhiên, theo lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu, tiến trình này có thể kéo dài từ 12-18 tháng. Chuyển giao an ninh là một phần quan trọng trong chiến lược rút khỏi Afghanistan của NATO. Hai giai đoạn chuyển giao đầu đã đặt 50% dân số nước này dưới quyền kiểm soát an ninh của các lực lượng Afghanistan. Dự kiến, sẽ có 5 giai đoạn chuyển giao và hoàn tất vào cuối năm 2014, thời điểm mà toàn bộ lực lượng nước ngoài sẽ rút khỏi Afghanistan.
NATO hiện có 130.000 binh sĩ đang hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chiến đấu chống lại lực lượng Taliban.
Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 13/5, đã hoan nghênh việc bắt đầu giai đoạn ba chuyển giao trách nhiệm an ninh ở Afghanistan, coi đây là "một bước tiến quan trọng". Ông Obama cũng cho rằng các lực lượng an ninh Afghanistan đang củng cố được thực lực, giúp quá trình chuyển giao diễn ra đúng theo kế hoạch.
Trong bản tuyên bố tối ngày 13/5 phát đi từ Nhà trắng, ông Obama đã hoan nghênh tuyên bố cùng ngày của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, trong đó nêu bật thông tin về việc NATO đang tích cực chuyển giao quyền tiếp quản đất nước cho lực lượng quân đội Afghanistan, đồng thời ví “đây là một bước chuyển biến tích cực trong nỗ lực nhằm hướng tới các mục tiêu mà Mỹ và NATO đã đề ra đối với tình hình tại Afghanistan”.
Đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tuần tới tại Chicago, Mỹ, ông Obama cho biết: Các nhà lãnh đạo tham gia sự kiện này sẽ tiếp tục thảo luận về “các cách thức nhằm thực hiện tiến trình chuyển giao một cách hiệu quả trong bối cảnh các lực lượng của NATO đang chuyển từ vai trò chiến đấu sang vị trí hỗ trợ tại chiến trường Afghanistan”. Theo ông Obama, nhân sự kiện này, các nhà lãnh đạo NATO sẽ tỏ rõ thiện chí nhằm ủng hộ Afghanistan sau thời điểm năm 2014, cũng như khẳng định vai trò hỗ trợ lâu dài đối với chính phủ Afghanistan. Qua đó, ông Obama hy vọng, ông Karzai sẽ đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Chicago để tham gia thảo luận về “những biện pháp quan trọng nhằm tăng cường chủ quyền của Afghanistan trong bối cảnh NATO và Mỹ đang dần hướng tới việc chấm dứt chiến dịch quân sự tại quốc gia này”.
Tuy nhiên, trái với những tuyên bố có phần lạc quan của chủ nhân Nhà trắng về tình hình Afghanistan, an ninh tại quốc gia Nam Á này vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện bất chấp những nỗ lực “hao người tốn của” trong cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động tại Afghanistan từ hơn 10 năm về trước. Theo số liệu thống kê mới nhất, cuộc chiến tại Afghanistan đã khiến gần 3.000 lính Mỹ và NATO bỏ mạng. Trong khi đó, các vụ tấn công tại Afghanistan trong thời gian này lại có dấu hiệu leo thang, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng quốc gia này sẽ tiếp tục chìm trong các cuộc tấn công đẫm máu và không có hồi kết. Mới đây nhất, ngày 13/5, ông Arsala Rahmani, thành viên cấp cao của Hội đồng Hòa bình Tối cao (HPC) của Afghanistan, đồng thời là cố vấn thân cận của Tổng thống Hamid Karzai, đã bị một nhóm vũ trang không rõ danh tính sát hại ở thủ đô Kabul. Người đứng đầu bộ phận điều tra của cảnh sát Kabul, Tướng Mohammad Zahir cho biết: "Ông Rahmani bị trúng đạn khi đang trên đường đến công sở. Đạn được bắn ra từ một chiếc xe ô tô chạy ngang qua". Ông Rahmani đã tử vong tại bệnh viện. Hiện các quan chức Afghanistan chưa đưa ra bình luận gì, và chưa có nhóm hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm. Hồi đầu tháng, lực lượng Taliban đã dọa tiến hành các vụ tấn công lớn mang tên "Al Farooq" nhằm vào lực lượng an ninh, thành viên HPC và các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, người phát ngôn của Taliban đã bác bỏ mọi dính líu của lực lượng này tới vụ ám sát ông Rahmani./.
|