Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2013
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048161
+084 8048160
0996.868.587
0996.868.589
0996.868.586
Fax:08044175
e-Mail:
  kythuat@cpv.org.vn
dangcongsan@cpv.org.vn
Xứng đáng với giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”
19:53 | 18/07/2012

(ĐCSVN) - Một câu chuyện tình yêu thời hiện đại được viết bởi tác giả mới học hết lớp 9 trong hoàn cảnh nằm liệt giường đã cho chúng ta thêm một trải nghiệm về tình yêu và nghị lực sống...

"Cổ tích tình yêu”

"Cổ tích tình yêu” là cuốn nhật ký của Nguyễn Thị Phương, một cô gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tân Kỳ, Nghệ An nghèo khó.

Dài 344 trang, cuốn nhật ký của Nguyễn Thị Phương cho chúng ta thêm một trải nghiệm về tình yêu và nghị lực sống (Ảnh: MC)


Mười sáu tuổi khi vừa học xong lớp 9 thì Phương mắc phải căn bệnh U máu tủy sống. Sau khi chạy chữa nhiều nơi không khỏi, gia đình đã đưa Phương ra Bệnh viện Quân y 103. Tại đây, cô được các bác sỹ mổ lấy khối u. Hai tháng sau, Phương đi lại được và nửa năm sau thì sức khỏe đã hồi phục bình thường.

Sau thời gian nằm điều trị, nhà lại nghèo nên Phương đành nghỉ học để nhường cho các em. Ở nhà được mấy năm thì Phương theo bạn vào Nam làm công nhân. Trong thời gian làm việc lại khu công nghiệp Sóng Thần, Phương bị bệnh Jona thần kinh và phải đi viện. Ở đây, cô đã gặp và yêu anh Trương Văn Chín, một người lính quê Tiền Giang cũng đang nằm điều trị bệnh giống cô.

Những tưởng cuộc sống đã bắt đầu mỉm cười với Phương thì căn bệnh U máu tủy sống lại tái phát. Lần này, tất cả các bệnh viện ở Tp Hồ Chí Minh đều "bó tay" với căn bệnh của Phương.

Sau 6 tháng trời lê lết và nằm liệt một chỗ thì nhờ Giáo sư, Tiến sỹ Võ Văn Thành, Trưởng khoa Cột sống A, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Phương đã gặp được một Giáo sư người Pháp. Giáo sư đã sử dụng phương pháp bơm tắc động mạch, ngăn chặn không cho các mạch máu nuôi khối u để chữa cho Phương.

Ca phẫu thuật thành công, Phương đã đi lại được và tiếp tục đi làm. Trong thời gian điều trị vô cùng khó khăn này, Phương luôn có một điểm tựa để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Không ai khác đó chính là anh Chín.

Và điều gì đến cũng đến, Tết Nhâm Ngọ 2002, Phương theo anh Chín về Tiền Giang ra mắt gia đình. Được mọi người trong gia đình người yêu quý mến, cánh cửa về một tổ ấm đã rộng mở với Phương.

Nhưng sau 15 tháng, bệnh của Phương lại tái phát. Cô nhờ bạn gửi thư cho Giáo sư Ru Nô – người đã chữa cho cô lần trước. Giáo sư hứa sẽ sang Việt Nam sau 6 tháng nữa. Trong thời gian chờ đợi, Phương vẫn gắng gượng để đi làm cho đến khi liệt hẳn, không thể đi lại được nữa. Đến khi phải nhập viện, Phương mới báo về cho gia đình, để mẹ từ Nghệ An vào chăm sóc cho cô.

Trái với hy vọng của Phương và gia đình về một kết quả tốt đẹp như cuộc phẫu thuật trước đây, lần này, các mạch máu nuôi khối u phát triển quá nhanh khiến cho cuộc phẫu thuật do Giáo sư Ru Nô cùng các bác sỹ thực hiện như đã hẹn thất bại, đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho khả năng chữa trị căn bệnh này của Phương. Cô và người thân rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, đành chấp nhận về quê, làm quen với cuộc sống của người khuyết tật.

Lúc này, chàng thanh niên Trương Văn Chín vẫn một lòng, một dạ động viên, chăm sóc Phương, đặc biệt là khi anh đã hoàn thành nghĩa vụ, ra quân. Cảm động trước tấm chân tình của người lính trẻ nhưng không nỡ để người yêu phải gắn cuộc đời với người bị liệt như mình, trước khi tạm biệt Sài Gòn, Phương đã viết cho Chín một lá thư từ biệt.

Quãng thời gian sau đó là khoảng thời gian mà theo như lời anh Chín: không thể nào thôi không nghĩ về người yêu đang nằm bệnh tật nơi quê xa. Cuối cùng, nói dối gia đình lên Sài Gòn tìm việc, Chín đã lặn lội ra Nghệ An thăm Phương. Nhìn thấy người yêu nằm đó, gày gò, ốm yếu, Chín quyết định sẽ bên Phương suốt cuộc đời.

Đúng lúc này, khi Chín mới ra thăm Phương được 2 ngày thì Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Tp Hồ Chí Minh báo có đoàn bác sỹ người Pháp sang và mời Phương nhập viện để phẫu thuật.

Hy vọng lại được nhóm lên, gia đình Phương cùng anh Chín lập tức đưa Phương trở lại Sài Gòn. Nhưng, kết quả ca phẫu thuật không có gì khả quan. Điều trị thêm 6 tháng, rồi lại mổ tiếp lần nữa, Phương vẫn không thay đổi được hoàn cảnh bị liệt từ ngực trở xuống.

Còn Chín, cũng không thay đổi ý định, anh lại theo Phương về quê hàng ngày, ân cần chăm sóc cô, làm vườn, cày ruộng, lên rừng, đốn củi bẻ măng... tất cả chỉ cố gắng chỉ để Phương bớt tủi, khổ.

Hạnh phúc mỉm cười với cặp trai gái đầy nghị lực này khi năm 2006, Phương được Tập đoàn Y dược Bảo Long đón ra Hà Nội chữa bệnh miễn phí, anh Chín cũng được nhận vào làm nhân viên của Tập đoàn rồi đứng ra tổ chức đám cưới cho hai người.

Hai năm được cưu mang ở đây, bệnh tình của Phương cũng thuyên giảm hơn trước. Phương sinh hạ một bé trai kháu khỉnh bằng phương pháp đẻ thường như bao người phụ nữ khác. Dường như đây là đoạn kết có hậu cho một câu chuyện cổ tích còn lắm những chông gai!

Chuyện đời tôi

 

Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cho vợ chồng chị Phương
(Ảnh: MC)

Những năm tháng nằm liệt trên giường bệnh đấu tranh giữa sự sống và cái chết, Phương đã viết những dòng nhật ký về câu chuyện của chính cuộc đời mình. Câu chuyện xúc động, chan chứa tình thương, tính nhân văn đã được NXB Công an nhân dân biên tập, chọn in thành cuốn sách “Cổ tích tình yêu” nằm trong tủ sách Chuyện đời tôi của NXB.

Tủ sách được biết đến trong những năm qua với những câu chuyện về những số phận đầy nghị lực như: Khát vọng sống để yêu của Nguyễn Hồng Công, Xin đừng khóc nữa mẹ ơi của Nguyễn Ngọc Sơn, Những ngọn đèn trước gió của Nguyễn Văn Toán...

Và đúng ngày cuốn sách “Cổ tích tình yêu” được phát hành trên toàn quốc - ngày 17/7, những nhân vật có trong câu chuyện cổ tích này là chị Nguyễn Thị Phương và anh Trương Văn Chín đã vinh dự được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” với mong muốn anh chị sẽ là tấm gương về tình yêu, nghị lực sống.

Các từ khóa theo tin:

Minh Châu

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ban Biên tập phát thanh Thanh thiếu nhi đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (18/06/2013)
Bắc Giang: Biểu dương 100 gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2008-2012 (16/06/2013)
Phú Thọ: Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo (14/06/2013)
Người giữ bình yên, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc vùng cao (13/06/2013)
Người cán bộ gương mẫu trong học tập và làm theo Bác (13/06/2013)
Giao lưu nghệ thuật “Những ngọn cờ đầu” (12/06/2013)
Thi đua thực hiện mong ước của Bác Hồ (11/06/2013)
Vươn lên làm giàu nhờ cần cù, chịu khó (11/06/2013)
Đẩy mạnh thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (11/06/2013)
Học Bác Hồ tấm lòng yêu thương con người (10/06/2013)
 Trang 1 / 33 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Già làng Ksor Kai - Niềm tin của buôn làng Ja Rai (18/07/2012)
20 năm thầm lặng chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ (18/07/2012)
Người đội trưởng công an giữ bình yên cuộc sống (16/07/2012)
Tấm gương sáng của một thế hệ anh hùng (16/07/2012)
Kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong: Hết lòng vì đồng đội (16/07/2012)
Trưởng bản làm giàu từ mô hình VAC (16/07/2012)
Sức trẻ ở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (15/07/2012)
Phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên: Tập thể tận tụy, kiên cường và dũng cảm (14/07/2012)
Nông dân Cao Văn Lập thoát nghèo nhờ cây sầu riêng (13/07/2012)
Bí thư của người nghèo (13/07/2012)
 Trang 1 / 538 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2013 -2016
· Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ nắng nóng trên diện rộng
· Tình hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung vô cùng quý giá của nhân dân hai nước*
· Hà Nội: Hình ảnh người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển, đảo vào Đề thi Văn lớp 10
· Nga và Mỹ nhất trí gạt bỏ bất đồng để cùng chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria
· Biểu dương 17 tập thể, 23 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường
· Iran: Tổng thống mới và những kỳ vọng thay đổi
· Hơn 10.000 công nhân May 10 được phát tặng mũ bảo hiểm
· Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Nhật – Việt và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet