Tăng gia trên đảo xa

Thứ hai, 21/09/2020 16:29
(ĐCSVN) – Đóng quân ở đảo tiền tiêu, nơi thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) luôn chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia quanh bếp quanh vườn, cung ứng dồi dào nguồn thực phẩm tại chỗ nâng cao đời sống bộ đội.
Vườn rau của Ban CHQS huyện Lý Sơn. 

Trong một chuyến cùng đoàn công tác của Quân khu 5 đến huyện đảo Lý Sơn, chúng tôi thực sự ấn tượng trước thành quả “thực túc binh cường”. Giữa biển xanh cát trắng, mặc cho cái nắng luôn rát bỏng, đất đai khô cằn, nguồn nước ngọt khan hiếm, những vườn rau vẫn lên xanh tốt, phong phú các chủng loại, những giàn bầu, bí, mướp trĩu quả... Thượng tá Hồ Ngọc Hiên - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: "Cùng với lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đầu tư nhân lực, vật lực đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi để bảo đảm tốt nhất đời sống bộ đội. Hằng năm, sản lượng rau, củ, quả thu hoạch bình quân đạt 12kg/người/tháng, duy trì thường xuyên đàn bò 4 con, dê 9 con, heo rừng lai và heo thịt 36 con, gần 1.000 gia cầm, tạo nguồn thu 1,72 triệu đồng/người/năm".

Rảo một vòng các đầu mối trực thuộc, được “mắt thấy, tai nghe” đòn bẩy từ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Hiện nay, Ban CHQS huyện đang sở hữu khu tăng gia rộng hơn 3.000m², chuồng heo 500m², ao cá 800m², bộ phận hậu cần còn mỗi năm nhập 2 tấn cá cơm làm làm nước mắm bảo đảm “sạch, ngon, rẻ, bổ”, duy trì định lượng ăn thường xuyên vượt từ 10-15% so với quy định. Theo chia sẻ của nhiều cán bộ, chiến sĩ, ở vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, trong bữa ăn ngày thường cũng như lễ Tết không những có các sản phẩm quanh bếp quanh vườn mà còn được thưởng thức đặc sản tỏi nổi tiếng của đảo Lý Sơn và nhiều hải sản tươi sống do ngư dân đánh bắt. Trong “cái khó” ló “cái khôn”, Đại đội Pháo mặt đất dù không đào được ao thả cá, từ đầu năm 2018 đến nay đã nuôi thành công cá trê phi. Tận dụng bể xi măng cũ có giàn bầu tạo bóng mát bên trên, cán bộ, chiến sĩ mua 500 con cá giống của Trại nuôi trồng thủy sản huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), giá thành 1.500 đồng/con và tận dụng thức ăn thừa để nuôi cá. Quá trình nuôi, thường xuyên trao đổi với cơ sở sản xuất cá giống để được tư vấn về kỹ thuật, điều chỉnh mật độ nuôi và gia giảm lượng thức ăn phù hợp với từng giai đoạn tăng trưởng. Nhờ vậy tỉ lệ cá sống đạt hơn 90%, trọng lượng cá thành phẩm hơn 1kg/con, vừa bảo đảm nguồn  thực phẩm cải thiện, vừa thu về mỗi năm hơn chục triệu đồng.

Bộ đội phủ xanh đất trống trên huyện đảo Lý Sơn.  

Gắn bó với địa bàn, những người lính đảo luôn làm tốt việc ươm nhiều giống cây có sức sống mãnh liệt như bàng vuông, bằng phễu, phi lao, sanh, sộp, bồ đề, lát hoa... để trồng hàng chục ha rừng. Những nơi sườn núi địa chất cứng, bộ đội kiên trì dùng cả xà beng, búa tạ, ve sắt khoét đá đục hố, đổ đất mùn vào ươm cây, phủ xanh đất trống, chống xói mòn, duy trì nguồn nước ngầm và cải thiện khí hậu. Mùa khô phải lấy nước ngọt từ ao hồ chở lên tưới giáp vòng. Mồ hôi người lính âm thầm đổ xuống để Lý Sơn ngày càng được biết đến như một kỳ quan xanh. Đón năm mới, bao giờ đơn vị cũng phát động ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, phối hợp với địa phương trồng cây lâu năm dọc trục đường từ Trung tâm hành chính huyện tỏa đi các đường nhánh...

Qua các câu chuyện được nghe, chúng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng, khi đã “bén rễ xanh cây” với đảo, thì giàn bầu, giàn bí, luống rau, vườn cà, hàng bàng vuông… với người chiến sĩ luôn dâng trào bao cảm xúc. Ngắm nhìn những búp non bật mở, những tán cây sum suê đan cành tỏa bóng mát, hoa mướp vàng nỗi nhớ, hoa chanh trắng tinh khôi, hoa cải đằm thắm dịu ngọt… làm dịu đi nắng gió khốc liệt, gợi lên cảnh sắc thân thuộc nơi quê nhà. Đúng như ý thơ trong "Bài ca vỡ đất" của nhà thơ Hoàng Trung Thông: “Bàn bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.”

Bằng bàn tay, khối óc của mình, bộ đội Cụ Hồ đã làm dịu đi rất nhiều sự khắc nghiệt của vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió. Tạm biệt Ban CHQS huyện Lý Sơn, thêm khâm phục, tin yêu và hãnh diện, tự hào về những đồng đội thân yêu đang bền bỉ “không cho đất nghỉ không ngừng tay ta”, quyết tâm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chắc tay súng gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với các anh, tự bao giờ đơn vị đã là nhà, biển cả thực sự là quê hương thân thiết, ruột rà./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực