Stoke City – Fulham 3-2: Fulham mất Zamora

Thứ năm, 07/01/2010 20:08

Không chỉ trắng tay rời Britannia trong trận đá bù vòng 17 rạng sáng hôm qua, nỗi buồn của Fulham còn tăng gấp bội sau khi tiền đạo chủ lực Bobby Zamora đã bị dính chấn thương khá nặng và chắc chắn sẽ phải nghỉ thi đấu thời gian tới.

Đây là một trận đấu đen đủi của Fulham. Giữa giờ nghỉ, họ đã buộc phải rút Brege Hangeland vì trung vệ này tái phát chấn thương đầu gối, và không lâu sau đến lượt Zamora. Tiền đạo cao lớn này đã bị trật bả vai sau một pha tranh chấp bóng cùng với hậu vệ Abdoulaye Feye của Fulham. Hiện tại, các bác sĩ còn phải đợi kết quả scan mới có thể kết luận được mức độ chấn thương Zamora sẽ phải bao lâu trong thời gian tới. Nhưng theo phán đoán, anh sẽ phải nghỉ ít nhất là một tháng, và có thể không dự trận đấu với Shakhtar Donetsk tại vòng 2 Europa League ngày 18/2 tới. Trong năm 2009, đồng đội của Zamora là Andy Johnson cũng từng bị trật xương bả vai như thế, và nghỉ một thời gian khá dài.


Fulham chịu tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực Bobby Zamora
đã bị dính chấn thương khá nặng trong trận gặp Stoke City

Rõ ràng chấn thương của Zamora là một tổn thất lớn đối với Fulham. Kể từ đầu mùa, anh chính là chân sút số một của đội chủ sân Craven Cotagge với 11 bàn thắng sau 25 trận (6 tại Premier League). Không những vậy, lối chơi của Fulham cũng dựa rất nhiều vào Zamora, bởi anh là mẫu tiền đạo có khả năng tỳ đè, chơi bóng bổng tốt nên sẽ gây áp lực rất tốt lên hàng thủ đối phương. Rõ ràng Roy Hodgson có lý do để lo lắng: chấn thương đã cướp đi của ông những cầu thủ tốt nhất. Trước khi Zamora và Hangeland chấn thương, hậu vệ John Paintsil đã rách dây chằng đầu gối.

Trở lại với trận đấu ở sân Britannia, mặc dù là một đội bóng cực kỳ khó chịu trên sân nhà, song Fulham luôn tỏ ra yếu đuối trong những chuyến làm khách, và thất bại trước Stoke City chính là một minh chứng. Chỉ trong vòng 37 phút đầu, họ bị dẫn trước đến 3-0 với các pha ghi bàn của Tuncay Sanli (12’), Abdlouye Feye (34’) và Mamady Sidibe. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là khi phải thay hai trụ cột trong hiệp hai, Fulham lại chơi khởi sắc hơn và gỡ lại hai bàn nhờ công Damien Duff (61’) và Dempsey (85’). Tiếc là nó không đủ để giúp họ ra về với một trận hòa.

Mặc dù đã giành 3 điểm và leo lên nửa trên BXH, song Stoke City cũng không hoàn toàn vui mừng. Thủ môn số một của họ là Sorensen đã bị chấn thương khi đang khởi động, còn tiền vệ người Thụy Điển Tuncay Sanli thì phải khập khiễng rời sân ở phút 42 do chấn thương gân khoeo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực