Ẩm thực Palestine trong văn học Việt Nam đương đại

Thứ tư, 13/11/2019 07:03
Nhân ngày Văn hóa ẩm thực Palestine (Hưởng ứng Ngày thế giới đoàn kết với nhân dân Palestine 29/11), lễ ra mắt bộ đôi tùy bút ẩm thực “Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa” và “Nửa vòng Trái đất uống một ly trà” của nhà văn Di Li do Đại sứ quán Palestine và Công ty Cổ phần sách Thái Hà tổ chức đã diễn ra vào chiều ngày 12/11 tại Khuôn viên nhà Đại sứ Palestine tại Hà Nội.

Dưới đây là 1 số hình ảnh:

Ngài Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cùng tới tham dự chương trình.
Chương trình thu hút đông đảo độc giả cùng những người yêu văn hóa ẩm thực tới tham dự.
Ngài Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam giới thiệu về văn hóa ẩm thực và âm nhạc của Palestine.
Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên giới thiệu về 2 cuốn sách của nữ nhà văn Di Li (ngồi ngoài cùng bên phải) đã tái hiện văn hóa ẩm thực đất nước Palestine qua những trang văn học.
2 cuốn sách của nữ nhà văn Di Li là "Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa" và "Nửa vòng trái đất uống một ly trà".
Độc giả tìm hiểu văn hóa, con người, ẩm thực của Palestine qua sách của nhà văn Di Li.
Những món ăn truyền thống nổi tiếng nhất tại Palestine được Đại sứ quán Palestine
mang tới tặng công chúng Việt Nam thưởng thức tại chương trình.
Những điệu nhảy cùng âm nhạc truyền thống của Palestine mang tới cho công chúng Việt Nam sự thích thú

Triển lãm về đất nước, con người Palestine và tình hữu nghị Việt Nam - Palestine được diễn ra trong khuôn khổ chương trình.
Tin, ảnh: Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực