“Quảng Trị - Ký ức những dòng sông”

Thứ tư, 19/04/2017 15:54
(ĐCSVN) – Đó là chủ đề của chương trình giao lưu nghệ thuật diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 30/4/2017, tại tỉnh Quảng Trị. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân Dân và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Trị.
 

Thả bè hoa trên dòng sông Thạch Hãn. (Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lao Động)

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Quảng Trị - Ký ức những dòng sông” nằm trong khuôn khổ Lễ hội “Thống nhất non sông” nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972- 1/5/2017), 45 năm sự kiện Thành cổ bi tráng, do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức.

Với thời lượng phát sóng dự kiến 100 phút, “Ký ức những dòng sông” được dàn dựng dựa trên ý tưởng chủ đạo là câu chuyện về quá khứ gắn liền hai con sông lịch sử trên mảnh đất Quảng Trị: sông Bến Hải và sông Thạch Hãn, nỗi đau chia cắt hai bờ Nam – Bắc, ký ức những bến đò và ý nghĩa hòa hợp dân tộc trong Ngày hội non sông.

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương là địa danh lịch sử, là giới tuyến chia cắt đất nước và cũng là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí và khát vọng thống nhất Tổ quốc của nhân dân. Ký ức về con sông, cây cầu với nhiều câu chuyện chưa được kể, nhiều nhân vật chưa được biết đến sẽ tạo nên những bất ngờ xúc động trong chương trình.

Gắn liền ký ức của những dòng sông giới tuyến, những hy sinh mất mát và sức mạnh lớn lao trong công cuộc giải phóng đất nước, thống nhất non sông chính là ký ức về những bến đò. Đó những bến đò lịch sử có một không hai trên thế giới: Bến đò A ở Cửa Tùng, Bến đò B làng Tùng Luật, bến Luỹ, bến Thượng Đông, bến Dục Đức ở Vĩnh Sơn trên sông Bến Hải. Rồi Bến Vượt Nhan Biều, Bến Như Lệ, Bến Trà Liên và còn rất nhiều bến khác trên sông Thạch Hãn. Những bến đò gắn liền với những con người thầm lặng bên những dòng sông trên đất Quảng Trị đã thành huyền thoại.

Dựa trên kịch bản văn học của Nhà văn Xuân Đức, chương trình được dàn dựng công phu, gồm có phần giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, trình chiếu các phóng sự thực tế và tư liệu, xen kẽ là các tiết mục ca nhạc, ngâm thơ, hoạt cảnh, thả hoa đăng trên sông…

Các nhân chứng lịch sử có mặt tại chương trình gồm có: Ông Nguyễn Xuân Lý – đại đội trưởng dân quân xã Vĩnh Giang, là đơn vị làm nhiệm vụ chèo đò chuyên chở bộ đội, thương binh, lương thực, vũ khí, đạn dược chi viện cho miền Nam và tiếp tế đảo Cồn Cỏ; Vợ chồng ôngTrương Văn Lập và Hoàng Thị Quyên, thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Các nhân chứng sẽ kể những chuyện trong ký ức của mình về những năm tháng chia cắt, họ với nhiệm vụ làm cầu nối tiếp tế, liên lạc giữa hai bờ nam bắc. Nhiều câu chuyện cảm động, trong đó không chỉ là ký ức cá nhân mà còn là dấu tích lịch sử sẽ được chia sẻ.

Khán giả cũng sẽ được xem các phóng sự truyền hình về những câu chuyện, những nhân vật, những địa danh lịch sử trên mảnh đất Quảng Trị hôm nay. Trong đó có câu chuyện về bà Trà Liên – người con gái nhỏ bị thất lạc và được nuôi nấng năm nào…

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của NSND Quang Thọ, ca sĩ Phương Thảo và dàn diễn viên, nhạc công, ca sĩ cuả Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn ca múa Quảng Trị… với các tiết mục mới được dàn dựng mới mẻ, hấp dẫn, với ý nghĩa ôn lại quá khứ hào hùng, tôn vinh những chiến công hiển hách, tình yêu quê hương đất nước, ý chí và khát vọng giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp của dân tộc.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Quảng Trị -Ký ức những dòng sông” nhằm bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh - các anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh, các thương bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tại chương trình, Ban tổ chức sẽ dành 800 triệu đồng trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Quảng Trị, để xây 10 nhà tình nghĩa tặng đồng bào Quảng Trị./.

V.Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực