Hàng vạn du khách hành hương về chùa Tam Chúc mừng Đại lễ Vesak ​

Chủ nhật, 12/05/2019 21:37
(ĐCSVN) - Ngày 12/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam.

Hội thảo chủ đề Vesak 2019 dành cho các học giả Việt Nam ​

Vesak 2019 thể hiện quyết tâm của Liên Hợp Quốc vì thế giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác

Ngày 12/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam. Ghi nhận trong ngày, chúng tôi chứng kiến hàng vạn phật tử, du khách thập phương đã hành hương về chùa Tam Chúc mừng lễ Phật đản Vesak 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Từ sáng sớm 12/5 trên QL 21A địa phận xã Đồng Sơn (huyện Kim Bảng), lực lượng chức năng đã tích cực điều hướng, phân luồng phương tiện của đại biểu, Phật tử, du khách về tham dự khai mạc Đại lễ.
Tại địa phận xã Liên Sơn (Kim Bảng) đã chứng kiến ô tô nối hàng dài di chuyển chậm chạp trên đường.
Đến đoạn dốc xã Liên Sơn, lúc này khoảng hơn 8 giờ sáng, người xe đông như nêm gây tắc đường cục bộ do quá tải.
Khi đến khúc cua Công ty X77, các đoàn xe ô tô lớn nhỏ rơi vào tình trạng "chôn chân" trên đường.
Một số người dân địa phương cho biết, nơi họ sinh sống là địa bàn cư dân thưa thớt, nên từ trước đến giờ họ mới được thấy lần đầu cảnh xe cộ đông đúc và gây tắc đường như thế.
Không chỉ có người dân địa phương, còn có đông đảo phật tử, du khách từ các tỉnh bạn cùng đổ về chung vui cùng Hà Nam ngày mừng Đại lễ Phật đản 2019.
Người đi xe máy kiên trì di chuyển từ từ bằng cách len lỏi và tận dụng tối đa các khoảng trống hai bên đường.
Khi cách trung tâm chùa Tam Chúc khoảng 2km đường chim bay, nét mặt phật tử, du khách trong biển người đã lộ rõ sự phấn khởi khi nhìn thấy cờ hiệu Phật đản khổ lớn tung bay phấp phới trên nền trời xanh.
Không khí háo hức trên đường giục giã bước chân và nhịp đập trái tim trong mỗi người.
Cùng lúc này trên đường lực lượng CSGT căng mình làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết phương tiện giao thông.
Do chờ đợi lâu, một số người thiếu kiên nhẫn đã xuống xe đi bộ để nhanh chóng được hòa mình vào không khí Đại lễ.
Cổng chùa Tam Chúc lúc 10 giờ 30 chật kín người xe, nhiều người đi bộ phải di chuyển cả trên các bãi đất trống.
Ngoài các bãi xe dành cho đại biểu, các bãi gửi xe dự phòng đều kín chỗ.
Các Phật tử sau khi chiêm bái, tham quan Đại lễ khi trở ra đều cảm thấy toại nguyện, vui vẻ khi ít nhất một lần đã được đặt chân đến quần thể chùa Tam Chúc...
Không chỉ đông đúc chiều vào, hồi 15 giờ 35 phút chiều 12/5, trên các ngả đường ra chúng tôi thấy người xe đi tham dự Đại lễ Vesak vẫn tiếp tục đông như nêm, không kém gì đầu giờ sáng.../.
Trần Sơn Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực