Phong trào hiến đất làm đường ở huyện miền núi Bắc Trà My

Thứ năm, 09/03/2017 17:40
(ĐCSVN) - Nhờ làm tốt công tác vận động, 207 gia đình ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội thị, đáp ứng nhu cầu đi lại và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh.

Thi công mở rộng tuyến đường Chu Huy Mân và Võ Nguyên Giáp qua thị
 trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Đường Chu Huy Mân có chiều dài 1,3 km chạy vắt qua trung tâm huyện Bắc Trà My, do xây dựng đã lâu, đến nay tuyến đường vừa hẹp, vừa xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn còn bị lấn chiếm để làm nơi buôn bán nên giao thông trên tuyến đường này hết sức khó khăn. Vì vậy ngay sau khi được tỉnh Quảng Nam đầu tư vốn nâng cấp tuyến đường này, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bắc Trà My và thị trấn Trà My đã nhanh chóng vào cuộc vận động người dân tự nguyện hiến đất nhằm có điều kiện vừa nâng cấp, vừa mở rộng tuyến đường lên 14,5 mét, rộng gần gấp đôi so với trước.

Ông Trương Đình Tuyết, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam chia sẻ: Để cuộc vận động có hiệu quả, bên cạnh việc thành lập ban vận động để quán triệt ý nghĩa của việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông theo hướng chỉnh trang đô thị văn minh đến từng chi bộ, từng cụm dân cư, chính quyền địa phương đã chọn những hộ là cán bộ, đảng viên, người có uy tín vận động để họ tự nguyện hiến đất trước, qua đó làm gương và cổ vũ phong trào. Việc vận động cũng phải minh bạch, phần đất nào được người dân tự nguyện hiến tặng, phần đất nào người dân được nhận tiền đền bù để giải phóng mặt bằng đều được thực hiện một cách công khai và công bằng. Với cách làm này, chỉ trong thời gian ngắn, cuộc vận động đã nhận được sự đồng thuận của 107 gia đình sinh sống hai bên đường Chu Huy Mân, người ít nhất hiến chục mét vuông, người nhiều nhất lên đến trên 70 mét vuông để mở rộng tuyến đường.

Là một trong những người đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường ở thị trấn Trà My, ông Trần Văn Tửu, dân tộc Kor cho biết: Việc vận động người dân tự nguyện hiến đất làm đường hay làm các công trình phúc lợi khác ở thị trấn Trà My nói riêng và huyện Bắc Trà My nói chung đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Bà con nhận thức rằng, giao thông phát triển, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hiện đại không những góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi gia đình. Nhờ vậy bên cạnh đường Chu Huy Mân, tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối trung tâm huyện Bắc Trà My đến các xã Trà Tân, Trà Đốc cũng được 100 hộ gia đình sinh sống nơi đây đồng tình hiến đất và dỡ dọn vật kiến trúc để nâng cấp mở rộng.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Trà My Nguyễn Thành Lợi cho biết: Nhờ sự đồng thuận của bà con nên việc thu hồi hơn 10.400 mét vuông đất để mở rộng hai tuyến đường Chu Huy Mân và Võ Nguyên Giáp được thực hiện hết sức thuận lợi và nhanh chóng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong số hơn 10.400 mét vuông đất được thu hồi để mở rộng đường, bà con ở thị trấn Trà My tự nguyện hiến trên 2.100 mét vuông đất có giá trị cao và tự nguyện dỡ dọn vật kiến trúc, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, chặt bỏ nhiều cây ăn trái để mở rộng tuyến đường lên 10,5 mét, rộng gần gấp đôi so với trước và vỉa hè rộng 4 mét cho người đi bộ. Uớc tính chỉ riêng tiền đất và vật kiến trúc trên hai tuyến đường này được bà con tự nguyện hiến xấp xỉ 2 tỷ đồng. Các tuyến đường đang trong giai đoạn thi công nhưng đã mang dáng dấp hiện đại, sắp sửa hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần để bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn.

Hiến đất để chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông nông thôn, hiến đất để làm trường học và nhiều công trình phúc lợi khác đã trở thành phong trào lan rộng ở huyện Bắc Trà My. Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Trần Anh Tuấn cho biết: Trong mấy năm trở lại đây, số tiền tiết kiệm được nhờ bà con tự nguyện tự nguyện hiến tặng đất đai vật kiến trúc đã lên đến trên 50 tỷ đồng, đây là số tiền không nhỏ đối với huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Nhiều người như ông Phan Thanh Sơn ở thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My đã hiến gần 1.500 mét vuông đất để xây cùng lúc 2 trường học và nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Nhờ tiết kiệm được nguồn vốn đền bù, giải phóng mặt bằng thông qua việc vận động người dân tự nguyện hiến tặng đất đai, tự nguyện dỡ bỏ vật kiến trúc đã tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền địa phương triển khai xây dựng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu và đưa vào sử dụng kịp thời, đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Đây là kết quả của sự nỗ lực từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành đoàn thể để tạo nên sự đồng thuận, hài hòa, minh bạch giữa lợi ích tập thể và cá nhân trong đời sống cộng đồng các dân tộc anh em. Đây cũng chính là tiền đề vững chắc góp phần để huyện Bắc Trà My thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Trần Anh Tuấn nhấn mạnh./.

Đoàn Quốc Quân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực