Ngày hội “Sắc hồng nhân ái” hưởng ứng ngày Quốc tế tình nguyện

Thứ tư, 05/12/2018 22:44
(ĐCSVN) – Vào đúng ngày Quốc tế tình nguyện 05/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội “Sắc hồng nhân ái” với sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: hiến máu nhân đạo, tôn vinh 25 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu; đồng diễn nhảy flashmob, xếp hình “Hoa sen chia sẻ” nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, hòa bình đến cộng đồng. Ngày hội cũng tiếp nhận 500 đơn vị máu tình nguyện từ người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu trao bằng khen cho các cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu - Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, ngày 5/12 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày Quốc tế tình nguyện (IVD). Đây là cơ hội để các tổ chức tình nguyện và tình nguyện viên thể hiện những đóng góp của mình ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỉ. Đây cũng là dịp tôn vinh tình nguyện viên - những người luôn sống hết mình vì cộng đồng.

Đối với Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nói chung và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói riêng, tình nguyện viên là linh hồn, là lực lượng quan trọng đóng góp to lớn trong các hoạt động trợ giúp cộng đồng. Nhiều năm qua, việc phát triển mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ và phong trào tình nguyện nhân đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói.

Với chủ đề của ngày quốc tế người tình nguyện năm 2018 toàn cầu và tại Việt Nam là “Tình nguyện dựng xây cộng đồng bền vững”, Ngày hội "Sắc hồng nhân ái” diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hiến máu nhân đạo, tôn vinh 25 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu; màn đồng diễn nhảy flashmob, xếp hình “Hoa sen chia sẻ” nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, hòa bình đến cộng đồng.

Ngày hội “Sắc hồng nhân ái” thu hút sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên - Ảnh: Minh Châu

* Dịp này, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải Cuộc thi viết “Tôi tình nguyện 2018”. Sau gần 1 tháng tổ chức, Báo Nhân đạo và Đời sống cùng các đơn vị liên quan đã nhận được hơn 100 bài viết về những hoạt động vì cộng đồng, có ích cho xã hội; là những câu chuyện về hành trình thiện nguyện trao yêu thương của chính tác giả hoặc kể về sự hy sinh, cống hiến của những cá nhân, tổ chức trong hoạt động cộng đồng…

Ban Tổ chức đã quyết định trao giải nhất cho bài viết “Tấm lòng vàng của những tình nguyện viên đa năng” của tác giả Hoàng Niềm đến từ Tuyên Quang; 2 giải nhì cho tác giả Nguyễn Văn Công với tác phẩm “Ước mơ người điếc cầm kéo của chàng trai khuyết tật” và tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh với tác phẩm “Nối dài yêu thương qua từng bát cháo”. Ngoài ra còn có 3 giải ba và 5 giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm dự thi khác./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực