Thứ bảy, 19/06/2010 10:05 (GMT+7)
(ĐCSVN) – Những ngày hè giữa tháng sáu, miền quê Bắc Ninh lại rực rỡ một màu vàng bất tận của những cánh đồng lúa chín. Mùa gặt, trong cái nắng gay gắt, người nông dân vẫn hối hả ra đồng, trên khắp đường làng, ngõ xóm, là không khí lao động náo nức, nhộn nhịp cùng những nụ cười, ánh mắt tươi tắn bên màu vàng ấm no...
|
Giữa tháng 6, trên cánh đồng miền quê Bắc Ninh lúa ngả một màu vàng óng |
|
Từ 6 giờ sáng, người dân đã ra đồng cắt lúa |
|
|
|
Trên đồng đã có chiếc máy tự gặt hiện đại, cho thấy trình độ canh tác của người nông dân đã đổi thay |
|
Hồ hởi trước thành quả lao động |
|
Lúa có thể được tuốt ngay tại chân ruộng với giá 30.000 đồng/1 sào |
|
Đàn ông cũng đội nón lá phơi lúa, họ làm nhanh và khéo tay không kém phụ nữ |
|
Quạt thóc bằng gió trời... |
|
...vào tải... |
|
Lúa đóng bao đợi chuyển về |
|
Ngày mùa nam nữ đều tham gia sản xuất |
|
Rơm vàng được thu gom... |
|
. ..mang về nhà |
|
Trên đường làng rơm vàng ánh sắc |
|
Chiều về miền quê thanh bình dưới bóng hoàng hôn. |