Khai mạc vòng chung kết World Cup 2010: Lễ hội của sắc màu

Thứ bảy, 12/06/2010 15:49

(ĐCSVN) - Chỉ với 30 phút diễn ra trên sân Soccer City, thành phố Johannesburg, cả thế giới như được đắm chìm trong sắc màu của châu Phi, sắc màu của sự hoang dã. Lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới lần thứ 19 diễn ra đơn giản, nhưng lễ hội về âm thanh và màu sắc ở Nam Phi đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ. Những tấm ảnh được ghi bởi AP, AFP, và Getty Images.


Máy bay của Không lực Nam Phi lượn trên bầu trời Johannesburg


“Bafana Bafana” – Biệt danh của đội tuyển Nam Phi


Những màn trình diễn của gần 1500 người bao gồm các nghệ sĩ, vũ công, diễn viên, tình nguyện viên…


Cổ động viên rất kỳ vọng vào đội chủ nhà


SVĐ với sức chứa 90.000 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống


Các CĐV Nam Phi với trang phục đặc trưng của lục địa đen


Chú báo đốm Zakumi – linh vật biểu trưng cho kỳ World Cup năm nay


Vũ điệu của các thổ dân Nam Phi


Hoang dã và cuồng nhiệt...




Cờ của 32 quốc gia tham dự VCK Cúp thế giới 2010


Màn đồng diễn tạo hình với ý nghĩa 5 châu hội tụ ở Nam Phi


Soccer City cũng là nơi tổ chức lễ bế mạc World Cup 2010

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực