Lễ giỗ thủy tổ quan họ làng Diềm

Thứ ba, 23/03/2010 20:19

(ĐCSVN) – Cứ dịp vào giữa tiết trời xuân mùng 6 tháng 2 âm lịch, làng Diềm, còn được gọi là làng Viêm Xá, thuộc xã Hòa Long, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), lại dập dìu các liền chị chít khăn mỏ quạ, khuôn mặt rạng ngời, e ấp sau vành nón quai thao, duyên dáng trong bộ áo tứ thân rực rỡ sắc màu, cùng các liền anh khăn xếp áo the, hát những làn điệu quan họ đón chào khách thập phương. Lễ giỗ tổ quan họ năm nay, làng Diềm còn mang một niềm vui mới, niềm vui của một vùng quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Lãnh đạo địa phương đọc diễn văn, khai mạc lễ giỗ tổ quan họ làng Diềm năm 2010

Chào mừng khách thập phương, bằng lời ca tiếng hát của tích cổ, tưởng nhớ đến "Vua Bà" quan họ....
... Vua bà trong diễn tích quan họ cổ

Mâm lễ tổ, được các thôn nữ làng Diềm bày biện

 

Biểu diễn thể dục của người cao tuổi, chào mừng các đại biểu dự lễ hội làng

Màn trống hội
Theo truyền thống, dân làng tổ chức lấy nước ở giếng Ngọc làm lễ bao sai rồi mới tiến hành tế lễ. Hành trình rước thường xuất phát ở đền Vua Bà sang đình làng, đến đền Cùng rồi lại quay về đền Vua Bà
Khênh kiệu được các thiếu nữ tươi tắn, duyên dáng, trong trang phục rực rỡ đảm nhiệm
Trang phục rước kiệu, mang đậm nét văn hoá dân gian
Trang phục cổ truyền

Rước kiệu quanh làng

 

Múa Lân trên sân đình

Đền Vua Bà

Bên cảnh quan đền Vua Bà, du khách thập phương được thưởng thức những làn điệu quan họ, do các liền anh, liền chị trên thuyền rồng biểu diễn...

... da diết với làn điệu quan họ cổ...

.. quan họ mời trầu...
... cùng say mê với làn điệu.

Ngôi nhà cổ trăm năm tuổi, là nơi gặp mặt hát giao lưu của các nghệ nhân quan họ làng Diềm mỗi khi có Hội làng

Nghệ nhân quan họ cao niên đang lưu giữ kho tàng văn hóa quan họ vô giá của làng Diềm

Các Nghệ nhân (Từ trái qua phải) Cụ Khu 90 tuổi, cụ Ngô Thị Lịch 83 tuổi, cụ Nguyễn Thị Bàn 78 tuổi hát giao lưu quan họ trong dịp lễ hội làng Diềm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực