Nhớ miền sông nước Tiền Giang

Thứ năm, 21/01/2010 15:11

(ĐCSVN) - Đã một lần ghé thăm Tiền Giang hẳn không thể quên miền sông nước ngút ngàn với những con người thân thiện; sông Vàm Cỏ Đông huyền thoại với những làng cá bè lênh đênh; miệt vườn 4 mùa xanh cây trái; những con rạch len lỏi nối những làng nghề truyền thống…


 Một góc của sông Vàm Cỏ Đông
Cây cầu nối hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang bắc qua sông Vàm Cỏ Đông
Làng cá lồng trên sông Vàm Cỏ
Xuôi theo những con rạch để tới nhà vườn
Nhà vườn, nơi dừng chân nghỉ ngơi của du khách sau một hành trình dài
Làng nghề truyền thống

Cơ sở sản xuất kẹo dừa nổi tiếng nằm sâu trong các nhà vườn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực