 |
| Các đại biểu, nhà hảo tâm tham gia chương trình kết nối, trao hỗ trợ cho gia đình chị Ngô Thị Thương. Ảnh: Phú Quý |
Chương trình do Báo và Phát Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. Công ty Tôn Tân Phước Khánh là nhà tài trợ chính. Đại diện chính quyền xã Bình Tân, các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm và bà con trong thôn xóm đến sẻ chia cùng gia đình.
Chị Thương là công nhân cạo mủ thuê ở nông trường, chồng chị là anh Nguyễn Xuân Chiến (50 tuổi) là lao động tự do. Vì hoàn cảnh khó khăn, con trai cả Nguyễn Duy Trường (20 tuổi) phải nghỉ học từ lớp 9 để đi làm thuê phụ giúp gia đình, lo cho em trai được đi học tiếp.
 |
| Đại diện lãnh đạo xã Bình Tân trao tiền ủng hộ và chia sẻ một số giải pháp hỗ trợ gia đình chị Thương sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Phú Quý |
 |
| Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái tỉnh Đồng Nai trao bảng nhà tài trợ tiêu biểu trị giá 25 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý |
Nhọc nhằn chưa qua thì tai ương đã ập đến. Tháng 9-2025, Trường bị sốt xuất huyết. Trong quá trình thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ đã phát hiện cháu bị suy thận mạn giai đoạn cuối, kèm theo suy tim và tim thiếu máu cục bộ. Không đành lòng nhìn con trai phải lọc máu 2-3 lần/tuần, chị Thương đã đưa ra quyết định hiến một bên thận để con được sống.
Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép, hậu phẫu và thuốc chống thải ghép… lên tới hơn 1 tỷ đồng. Đây là một con số quá lớn, quá sức với một gia đình công nhân nghèo. Gia đình cũng đã xoay xở, vay mượn khắp nơi, dốc kiệt tất cả những gì có, kể cả đã phải bán đi căn nhà che mưa nắng, nhưng số tiền vẫn chẳng thấm vào đâu.
Ngay sau khi khảo sát, chương trình “Khát vọng sống” đã kêu gọi vận động và được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay. Với tổng số tiền trợ giúp 178,8 triệu đồng, Ban tổ chức chương trình đã thống nhất chi như sau: Trích 18,8 triệu đồng để gia đình làm các xét nghiệm cần thiết, chuẩn bị khẩn cấp cho ca ghép thận. Số còn lại 160 triệu đồng gửi tiết kiệm do chị Ngô Thị Thương đứng tên. Khoản tiền này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Tân cùng quản lý, đảm bảo sử dụng đúng mục đích: Chi trả trực tiếp cho ca phẫu thuật ghép thận.
“Trong cơn sinh tử, tưởng chừng mọi hy vọng đã vụt tắt, hai mẹ con tôi đã được chương trình và các nhà hảo tâm kịp thời trợ giúp. Đây không chỉ là kinh phí, mà là cơ hội sống, là sự hồi sinh cho con em. Cả gia đình xin được khắc ghi và mang ơn chương trình, mang ơn tất cả các nhà hảo tâm rất nhiều" - chị Thương bật khóc nghẹn ngào.
Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ cứu lấy một mạng người, mà còn là minh chứng sống động cho chương trình "Khát vọng sống" nhân ái, nghĩa tình, kịp thời trợ giúp người nghèo hồi sinh. Khép lại hành trình năm thứ 17, chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia năm thứ 18 (năm 2026) với cam kết "Cùng nắm chặt tay, đồng lòng phụng sự".
 |
| Gia đình chị Thương xúc động khi đón nhận tình cảm yêu thương và tấm lòng sẻ chia từ các đội nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm. Ảnh: Phú Quý |
Thu Hiền