Sư đoàn 307: “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”

Thứ ba, 21/01/2020 14:26
(ĐCSVN) - Khác với các đơn vị đủ quân, Sư đoàn 307 (Quân khu 5) là khung thường trực, biên chế chủ yếu là sĩ quan, cán bộ khung huấn luyện. Đến đây trong những ngày đào mai khoe sắc, chúng tôi được chứng kiến không khí đón xuân tưng bừng, ấm áp.
 Cán bộ, chiến sĩ thi kéo co.

Đại tá Trần Văn Thành - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: "Làm nhiệm vụ quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, quân số ít nhưng các chế độ học tập, công tác ngày thường cũng như lễ, tết luôn được đơn vị duy trì có nề nếp. Đón Canh Tý 2020 cùng với lịch trực, sẵn sàng chiến đấu (SCCĐ), các cơ quan, đơn vị đều “vào cuộc”, sôi nổi tổ chức các hoạt động chính khóa, ngoại khóa, thăm, tặng quà đối tượng chính sách, đồng bào nghèo và quân nhân hoàn cảnh khó khăn, tôn tạo cảnh quan môi trường, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao… Niềm vui chan hòa góp phần xua đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân của những quân nhân ở lại trực Tết".

Tại Trung đoàn 29, một số cán bộ, chiến sĩ chia sẻ: Việc nhiều, người ít, đơn vị càng chung sức đồng lòng. Những đợt diễn tập, ngay cả sĩ quan mang quân hàm thượng tá, đại tá cũng xắn tay áo đào hầm hào, công sự. “Đầu sát bên đầu”, cấp trên - cấp dưới cùng hát múa trong đêm liên hoan văn nghệ, sẻ chia những ca trực gác, tăng gia, tổng vệ sinh doanh trại... Trong điều kiện kinh phí có hạn, cấp ủy, chỉ huy các cấp càng chú trọng phát huy ý chí tự lực tự cường, triển khai kế hoạch đón Tết chu đáo, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao.

Được biết, cũng như mọi năm, dịp này Sư đoàn trích quỹ tình nghĩa, hũ gạo vì người nghèo tổ chức gói-nấu bánh chưng, bánh tét trao tận tay các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ neo đơn, khó khăn trên địa bàn đóng quân. Cuối năm 2019, đơn vị sôi nổi hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” tại 4 xã Ba Vinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Thành (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi). Cơ quan Chính trị tăng cường giáo dục truyền thống vẻ vang của Sư đoàn Anh hùng, phát huy tốt mạng lưới truyền thanh nội bộ, phát động thi đua, nhân rộng và lan tỏa gương người tốt, việc tốt. Ngành Hậu cần đẩy mạnh tăng gia-chăn nuôi, chăm lo cải thiện đời sống bộ đội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Đoàn thanh niên thắp hương viếng nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu văn nghệ, giao hữu bóng đá, bóng chuyền, thi kéo co, cầu lông với tuổi trẻ các địa phương, ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”…

Quân số ít lại đóng quân phân tán, Sư đoàn tổ chức đón giao thừa tại 10 "điểm cầu" của khối cơ quan và các đầu mối trực thuộc. Những ngày Tết đến thăm nhau, các đơn vị kéo theo cả đội bóng đá, bóng chuyền cùng giao hữu. Đại úy QNCN Lê Hữu Tam - Nhân viên câu lạc bộ Phòng Chính trị "khoe": "Tết quân ngũ có hương vị riêng, nồng ấm tình đồng đội. Đêm giao thừa nghe Chủ tịch nước chúc Tết qua truyền hình, đọc Thư chúc Tết của Quân khu, rồi cán bộ, chiến sĩ chúc nhau một năm chân cứng, đá mềm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những đồng chí đã trải qua chiến đấu trên chiến trường K ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên về ngày Tết trong chiến hào. Ngay cả những quân nhân ngày thường vốn kiệm lời cũng xung phong lên hát, đọc thơ, múa minh họa, đố vui... Không khí đón xuân rộn ràng, phấn khởi giúp chúng tôi thêm yên tâm công tác, xác định khí thế ra quân gặt hái nhiều thắng lợi ngay từ ngày đầu năm mới”.

Còn Đại úy Vương Khắc Doanh - Phó Đại đội trưởng Đại đội bảo quản trang bị 29 (Phòng Kỹ thuật) tiết lộ: “Canh Tý là năm đầu tiên chúng tôi đưa vào thực đơn “đặc sản” nấm rơm do đơn vị trồng tại chỗ. Tận dụng 2 căn phòng đã xây dựng lâu năm, xuống cấp và không còn sử dụng, bộ đội nghiên cứu, học hỏi, vận dụng kinh nghiệm của người dân trên địa bàn đóng quân, trung bình mỗi mẻ rơm sau 21 ngày cho thu hoạch 25kg, được nhập vào bếp ăn chỉ bằng 2/3 giá thành thị trường. Nấm rơm giàu dinh dưỡng, có thể chế biến thành những món ăn ngon, được bộ đội rất thích. Ngoài ra, nguồn rơm đã qua sử dụng trồng nấm được tận dụng làm phân bón tăng gia rau xanh rất hiệu quả, bảo đảm vệ sinh môi trường”.

Ngày hội bánh chưng xanh ở Sư đoàn 307. 

Được Quân khu quan tâm, đầu tư xây dựng, mỗi mùa xuân đến Sư đoàn 307 lại chào đón thêm những hạng mục công trình khang trang. Thượng tá Nguyễn Công Sơn - Chính ủy Trung đoàn 94 tiết lộ: "Năm nay Đại đội 29, Tiểu đoàn Quân y 24 và Tiểu đoàn Thông tin 18 về nhà mới, sang năm đến lượt Trung đoàn 93, Trung đoàn 94. Sở hữu doanh trại ngày càng tươi đẹp, chính quy, cá đánh bắt trong ao, rau xanh, gia vị, heo, gà, vịt nuôi trồng quanh bếp, quanh vườn, chúng tôi càng tự tin huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh”.

Hết lòng giúp đỡ nhau trong công tác và trong cuộc sống, Sư đoàn ưu tiên những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có nhà cách đơn vị từ 500 km trở lên được nghỉ phép Tết. Những đồng đội ở lại trực chiến “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”. Tin tưởng rằng, không khí đón xuân vui tươi, phấn khởi sẽ tạo đà để cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, viết tiếp trang sử vẻ vang của Sư đoàn 307./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực