Hát mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước và thành phố đổi mới. ẢNH: ĐỒNG XUÂN HẢI
1930-2025, từ thuở “như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến gần đến tuổi tròn thế kỷ. Ngày lịch sử ấy, tại bán đảo Cửu Long (Hồng Kông-Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đại diện Quốc tế Cộng sản, ba tổ chức đảng đã hợp lại. Tết Canh Ngọ, ngày 3 tháng 2 năm đó, hội nghị khai sinh Đảng của dân tộc Việt Nam được tổ chức giữa rừng hoa Dương tử kinh thắm đỏ - loại hoa tượng trưng cho niềm tin và sức mạnh vô song.
Thành phố Hải Phòng tự hào “có mặt” từ rất sớm trong đội ngũ các tế bào đầu tiên thời dựng Đảng. Ngay từ tháng 4-1929, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã xúc tiến thành lập tổ chức cộng sản ở đây và chỉ hai tháng sau, từ ba đảng viên lúc đầu, chi bộ phát triển thêm những người tiên tiến tham gia thành 95 người, với 14 chi bộ. Từ buổi ban đầu “trái tim kết đỏ búa liềm”, “xúc động gọi tên nhau đồng chí”, Đảng ta, con nòi cách mạng, được nhân dân chở che đùm bọc đã lớn lên và đứng mũi chịu sào trước sóng to gió cả. Ngọn sóng của ba cao trào cách mạng trong những năm 30 thế kỷ 20 đã làm nên sức mạnh thần kỳ, dẫu trải bao tổn thất, hy sinh. Tiếng sấm Tháng Tám rung trời chuyển đất đã lật đổ chế độ thực dân phong kiến và ách đô hộ của thực dân đế quốc. Nhà nước Việt Nam mới ra đời, nhà nước của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhà nước được người sáng lập Đảng, sau này trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh. Kể từ đó, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo toàn dân tộc kháng chiến kiến quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Và rồi 21 năm sau, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành toàn thắng. Phải tới hơn ba thập niên, công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo mới bắt đầu. Đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, thoát ra khỏi cơ chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, qua từng chặng đường, đất nước đã hồng hào gương mặt. Cho đến Đại hội lần thứ 13, nhìn lại 35 năm đổi mới, Đảng ta khẳng định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Mới đây, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Với thế và lực đã tích luỹ được sau 40 năm đổi mới, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, với những thời cơ, thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Thành tựu to lớn do công cuộc đổi mới đem lại đã tạo nền tảng, đã trở thành điểm tựa để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Hay nói cách khác, nếu không có bước ngoặt từ Đại hội Đảng lần thứ 6 thì không thể đưa chúng ta đến ngưỡng cửa của ngày hôm nay - đất nước sang trang mới. Nhìn xa, nhìn sâu vào lịch sử dân tộc, có thể nhận rõ, dân tộc ta đã tập hợp lực lượng, chiến đấu, dựng xây và làm nên những kỷ nguyên rạng rỡ trong thế kỷ 20 và hai thập niên đầu thế kỷ 21. Đó là “Kỷ nguyên Đứng dậy” Độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930-1975); “Kỷ nguyên Đi tới” Thống nhất đất nước, đổi mới (1975-2025). Từ mùa xuân này là chặng nước rút để chúng ta bước vào “Kỷ nguyên Vươn mình”, bắt đầu từ Đại hội 14 của Đảng.
Lịch sử là sự đối thoại không ngừng giữa hiện tại và quá khứ, nó không phải là con đường trải thảm đỏ tới vinh quang. Ngay từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã thể hiện rõ vai trò “ngọn đuốc dẫn đường”. Sau khi chỉ rõ những nhiệm vụ trước mắt, Cương lĩnh toát lên tư tưởng lớn là cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam tất yếu đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng đó, tầm nhìn xa đó vẫn luôn kiên định, nhất quán, thống nhất khi toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị bước vào đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 14 vào mùa xuân năm tới, sẽ làm sáng tỏ hơn nữa, quyết định con đường tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (2030) và 100 năm Ngày nước Việt Nam mới ra đời (2045), trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Đại hội 14 được xác định là mở đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Ba kỷ nguyên đã và sẽ được tạo lập có mối quan hệ biện chứng, là sự tiếp nối phù hợp với quy luật của cách mạng, với điều kiện thực tế Việt Nam và tình hình thế giới. Kỷ nguyên trước tạo tiền đề cho kỷ nguyên sau. Kỷ nguyên sau kế thừa, phát triển thành tựu của kỷ nguyên trước. Đổi mới không dừng lại. Đổi mới-sáng tạo, sáng tạo không ngừng, sao cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn kết, phát triển trong một thế giới hội nhập ngày càng sâu rộng. Nói giản dị là, trong kỷ nguyên mới chúng ta phấn đấu xây dựng đất nước hùng cường, dân giàu nước mạnh, chỉ số hạnh phúc ngày càng cao.
Đã bước sang mùa xuân 95 của Đảng, chúng ta càng thấm thía một điều, dù lúc cách mạng còn trong trứng nước hay khi đã thành công, Đảng luôn nghĩ rộng, nghĩ xa về những bước đi, chặng đường sắp tới. Cùng với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, là việc luôn chăm lo giữ gìn cơ thể Đảng khỏe mạnh, cường tráng, để gánh trên vai sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp vẻ vang của dân tộc. Tư tưởng đổi mới và chỉnh đốn Đảng đã có từ rất sớm. Cuối năm 1947, sau hai năm chính thể Việt Nam mới non trẻ ra đời, Bác Hồ đã thấy đây đó tệ lạm dụng quyền lực. Người viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào tháng 10 năm ấy, lần đầu tiên Bác dùng từ “chỉnh đốn Đảng”. Cho đến trước khi đi về với “Thế giới Người hiền”, Bác vẫn đau đáu về việc làm sao để Đảng ta thật sự trong sạch, xứng đáng là đạo đức, là văn minh. Trong đoạn văn ngắn chỉ có 57 từ của “Di chúc”, Bác đã dùng tới bốn chữ thật: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, Đảng ta khẳng định, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền. Đó chính là mục tiêu, động lực và là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn cách mạng mới; nhằm bảo đảm quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân. Nhưng điều cơ bản nhất, “cái gốc của cái gốc” vẫn là công tác cán bộ, nhất là làm thế nào lựa chọn được cán bộ cấp chiến lược, lựa chọn được người đứng đầu xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Đầu năm 2025, các tổ chức cơ sở Đảng bước vào đại hội. Việc quy hoạch, tìm người tài đức phải làm tốt ngay từ bây giờ. Chọn ai? Người dân ở cơ sở thường nói rằng: Chọn người có tâm có tài, có “uy” và có “tín” với dân. Quyền lực của mỗi cán bộ là do dân trao cho chứ không phải tự nhiên mà có được. Để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, phải tiếp tục kiên trì và quyết liệt “đốt lò” chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Điểm mới là Trung ương nhấn mạnh chống lãng phí, phải đặt công việc cấp bách này ngang bằng chống tham nhũng. Lãng phí tiền của, lãng phí trong đầu tư công, lãng phí nhân lực, lãng phí thời gian... khiến cho làm ăn kém hiệu quả, thất thoát vốn, cha ông ta gọi là tình trạng “nước lã ra sông”. Cần phải chống lãng phí ngay từ khâu ban hành các chủ trương, chính sách. Một ví dụ đáng buồn: “350 tỷ đồng xét nghiệm” vô lý. Chuyện rằng, trong Thông tư quy định mẫu giấy khám sức khỏe của lái xe do Liên bộ Giao thông-Vận tải và Y tế ban hành có chỉ định: “xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở”. Thanh tra Chính phủ đã xác định, trong các năm 2021-2023, 9.978.000 giấy phép các loại đã được cấp, vị chi người dân đã mất 350 tỷ đồng (đơn giá 35.050 đồng/xét nghiệm) cho loại xét nghiệm vô lý này. Mãi tới gần đây, Bộ Y tế có quy định bỏ khoản phí “trên trời rơi xuống” này, bắt đầu từ 1-1-2025.
Thấy sai sót dũng cảm thừa nhận và sửa chữa, đó là dấu hiệu của một Đảng mạnh. Nói xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nói đến điều cốt lõi ấy. Trong mùa xuân 95 của Đảng quang vinh, chúng ta mong muốn một điều thật giản dị: Đảng mãi mãi vì Dân, Dân một lòng theo Đảng để vững bước tiến vào kỷ nguyên dân tộc vươn mình.