|
Italia đang thể hiện sức mạnh đáng nể tại Euro lần này. (ảnh: gazzetta.it) |
Ở các giải đấu lớn trong quá khứ, Italia luôn được biết đến với phong cách khởi đầu chậm, chơi chắc chắn nhưng buồn tẻ. Tuy nhiên, dưới thời Roberto Mancini, Azzurri đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Sau khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3 bàn không gỡ ở trận ra quân, người Ý lại tiếp tục khiến các tifosi nức lòng với lối chơi tấn công đẹp mắt và đầy chất lửa.
Tại Olimpico, hàng thủ Thụy Sỹ hầu như không có phút nào được nghỉ ngơi trước sơ đồ 4-3-3 dâng cao của đối thủ. Dưới tay “chia bài” xuất sắc của nhạc trưởng Jorginho, bộ ba Berardi, Immobile và Insigne liên tiếp tạo ra các khoảng trống ở 2 biên. Khống chế hoàn toàn khu trung tuyến, Italia bao vây và bắn phá khung thành Yann Sommer từ mọi hướng. Ngay ở phút 19, bàn thắng bị trọng tài từ chối vì lỗi chạm tay của đội trưởng Giorgio Chiellini đã báo hiệu một ngày làm việc vất vả cho đội khách.
Phút 26, Thụy Sỹ không thể chịu nổi hơn nữa những áp lực liên tục từ đối phương. Sau pha thoát xuống dũng mãnh của Berardi bên cánh phải, Manuel Locatelli xuất hiện đúng lúc để ghi bàn khi khung thành đã mở toang. Thực sự, trước đó đội bóng áo thiên thanh đã tạo ra rất nhiều mũi tấn công đa dạng cả ở trung lộ và 2 biên. Điều này khiến các cầu thủ xứ nhà băng không có cách nào phong tỏa các mối nguy hiểm.
Ngay sau giờ nghỉ, tỷ số đã được nhân đôi. Có bóng ở ngoài vòng cấm, chỉ cần một chút rảnh chân, lại là Locatelli tung cú sút rất căng vào góc xa. Cú đá quá bất ngờ của số 5 bên phía Italy khiến Sommer đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Tại Rome, người ta đã không chỉ được chứng kiến một Italy rất mạnh về chiến thuật và các ý tưởng tấn công, họ còn sở hữu những ngôi sao đủ sức độc lập tác chiến để tạo ra khác biệt.
Ngay cả khi đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ thi đấu, Thụy Sỹ vẫn không tạo ra được dấu ấn nào đáng kể. Ngoài vài tình huống sút xa cầu may của Xherdan Shaqiri, những mũi nhọn tấn công như Embolo hay Seferovic chìm nghỉm giữa vòng vây của các hậu vệ áo xanh. Đến phút 89, màn trình diễn đẳng cấp của người Ý khép lại với cú dứt điểm rất khó vào góc xa của Ciro Immobile. Thủ thành Sommer dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể cản được pha lập công của tiền đạo đang khoác áo Lazio.
Thắng chung cuộc 3-0, đội bóng của đất nước hình chiếc ủng đứng đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận. Với việc Xứ Wales có 4 điểm, Thụy Sỹ mới 1 điểm và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm nào, Italia đã chính thức trở thành đội đầu tiên có vé vào vòng 1/8 trước một vòng đấu. Chỉ cần không thua Xứ Wales, thầy trò Mancini sẽ đi tiếp với tư cách đầu bảng. Không ngạc nhiên khi giới truyền thông đang đánh giá rất cao khả năng tiến sâu, thậm chí vô địch của đội quân thiên thanh tại giải lần này. Tính cả trận thắng Thụy Sỹ, họ đang sở hữu chuỗi 29 trận bất bại, thành tích là thắng 24, hòa 5./.