Man Utd hủy diệt Leipzig tại Old Trafford

Thứ năm, 29/10/2020 14:11
(ĐCSVN) – Man Utd đang cho thấy sự trở lại đáng ngạc nhiên tại đấu trường Champions League. Sau khi vượt qua PSG, rạng sáng 29/10, đội bóng của Solskjaer tiếp tục đè bẹp hiện tượng Leipzig trên sân nhà Old Trafford.
Man Utd đang chơi rất tốt tại Champions League với 2 trận toàn thắng. (ảnh: guardian.co.uk)

Không phải Bayern Munich hay Borussia Dortmund, Leipzig hiện tại mới là cái tên đang dẫn đầu Bundesliga. Năm ngoái, đội quân của Julian Nagelsmann cũng gây bất ngờ khi lọt vào tới bán kết Champions League trước khi bị loại bởi PSG. Chính vì vậy, nhiều người đã có cơ sở để tin vào một cuộc lật đổ của đội bóng Đức trong chuyến hành quân tới Manchester. Tuy vậy, dù đang xếp tận thứ 15 tại Premier League, Man Utd vẫn biết cách tạo ra khác biệt tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Cất cả Bruno Fernandes lẫn Marcus Rashford trên ghế dự bị, Solskjaer gây bất ngờ cho đối thủ với một sơ đồ đá phản công từ đầu trận. Sau hàng loạt các tình huống giằng co ở giữa sân, phút 21, Quỷ đỏ phá vỡ thế bế tắc sau pha lên bóng và kiến tạo đầy cảm giác của Paul Pogba. Nhận bóng từ trung lộ, ngôi sao người Pháp xộc thẳng vào giữa tuyến phòng ngự đội khách để kiến tạo cho Mason Greenwood dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Pha quay chậm cho thấy tiền đạo của M.U đã di chuyển rất khó chịu ở lằn ranh việt vị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định công nhận bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Man Utd bắt đầu trở nên đáng sợ hơn khi lần lượt Rashford, Scott McTominay và Bruno được tung vào sân. Trong khi Leipzig vẫn duy trì được một thế trận không tồi, gió đã xoay chiều chỉ trong gần 20 phút cuối trận. Phút 74, Rashford buộc VAR phải làm việc thêm một lần nữa khi thoát xuống sút tung lưới Peter Gulacsi ở pha đối mặt. Số 10 của M.U rõ ràng đã đứng dưới hàng thủ đội khách, nhưng lúc đó anh đã xuất phát khi chưa qua vạch vôi giữa sân. Bàn thắng được công nhận sau những giây phút đầy hồi hộp đối với cả 2 đội.

Chỉ 4 phút sau, hàng thủ Leipzig lại bị xé toang bởi Rashford. Nhận bóng từ Fred, chân sút hàng đầu của Man Utd xử lý đầy táo bạo trước khi nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút quyết đoán trong vòng 16m50. Thừa thắng xông lên, phút 87, Anthony Martial ghi dấu ấn bằng pha đá 11m thành công sau khi chính anh bị Marcel Sabitzer đốn ngã trong vòng cấm. Tới phút bù giờ, cơn ác mộng của đại diện Bundesliga khép lại khi Rashford hoàn tất cú hat-trick ấn định chiến thắng 5-0 cho Quỷ đỏ. Với thành tích này, tiền đạo của M.U đã trở thành người thứ 2 ghi được 3 bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Trước đó, ông thầy Solskjaer là người đầu tiên làm được điều này trong trận đấu với Nottingham Forest vào tháng 2/1999.

Cũng trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League mùa này, trên sân Allianz, Juventus thất thủ 0-2 trước Barcelona. Sau khi Ousmane Dembele mở tỷ số trong hiệp 1, Lionel Messi ấn định chiến thắng cho đội bóng xứ Catalonia ở phút 90 từ chấm 11m. Đáng chú ý, Bà đầm già thành Turin đã 3 lần đưa được bóng vào lưới Barca trong trận này. Tuy nhiên, tất cả các tình huống đó đều không được trọng tài công nhận sau khi tham khảo VAR. Công nghệ xét lại các pha bóng nhạy cảm một lần nữa lại gây tranh cãi khi nó làm thay đổi hàng loạt các kết quả có tính quyết định tại đấu trường cao nhất châu Âu.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực