Sign In

Người cựu chiến binh đặc công tiêu biểu

16:02 28/11/2024
Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, hàng ngàn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập vẫn còn nằm đâu đây dưới lòng đất. Hơn 20 năm qua, có một người cựu chiến binh đặc công trở về sau chiến tranh, vẫn luôn canh cánh nỗi lòng, nguyện ước quy tập đồng đội về nơi yên nghỉ. Ông đã không quản khó khăn, nhọc nhằn, tình nguyện vượt suối, băng rừng lên đường tìm kiếm, quy tập những ngôi mộ của đồng đội cũ về với quê nhà. Đó là tấm gương cựu chiến binh Cao Việt Đức, sinh năm 1956, thôn Trại Đảng, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Sinh ra tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 02/1975 ông Cao Việt Đức nhập ngũ tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 41, Sư đoàn 305 đặc công tham gia chiến đấu trận cuối cùng Chiến dịch Hồ Chí Minh, sau đó sang Campuchia chiến đấu. Qua hơn 10 năm phục vụ trong quân ngũ, tháng 12/1986 ông về phục viên tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế với cấp bậc Thượng úy. Với sự kiên gan, bền bỉ, dẻo dai của người lính ở nơi tuyến đầu, sau nhiều năm gây dựng, ông đã đưa gia đình từ nghèo khó trở thành điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương.

Cựu chiến binh Cao Việt Đức bên các hồ sơ ghi lại thông tin liệt sĩ

Đặc biệt trong hơn 20 năm qua, ông Cao Việt Đức đã đi tới nhiều nghĩa trang ở các tỉnh tìm mọi cách để giúp thân nhân liệt sĩ đưa hài cốt các anh về quê hương bằng cách ghi lại thông tin, tra cứu hồ sơ, viết thư gửi về thông báo cho gia đình. Dần dần, số lượng hồ sơ mà các gia đình liệt sĩ gửi về nhờ ông đi tìm giúp ngày càng nhiều… Tìm liệt sĩ thông qua việc giải mã ký hiệu chính là phương pháp đặc biệt của ông Đức. Không giống như phương pháp ngoại cảm, ông dựa hoàn toàn vào hồ sơ, sau đó đối chiếu, loại trừ để cho kết quả đúng nhất. Lặng lẽ 22 năm chấp nhận mọi hy sinh không đòi hỏi một chút đãi ngộ, với cách làm khoa học và đầy tâm huyết ấy cựu chiến binh Cao Việt Đức đã tìm kiếm được 1.671 mộ liệt sĩ. Riêng năm 2023 tìm kiếm được 14 mộ liệt sĩ. Đồng thời, ông cũng cung cấp hàng chục ngàn thông tin mộ liệt sĩ công bố trên chương trình thông tin về những người con hi sinh vì Tổ quốc trên Đài Tiếng nói Việt Nam... Điều đặc biệt, trong hành trình tìm kiếm và đưa hài cốt về an táng, các gia đình không phải mất bất kỳ một chi phí nào.

Không chỉ trực tiếp đi tìm mộ liệt sĩ, Cựu chiến binh đặc công Cao Việt Đức còn là người mẫu mực trong xây dựng kinh tế, phát triển quê hương. Với 1,5 ha vườn đồi, 1000m2 chuồng trại chăn nuôi, hằng năm ông canh tác 0,5 ha cây ăn quả, 1 ha rừng trồng và chăn nuôi 12.000 con gà đồi xuất bán ra thị trường/năm. Ngoài ra, ông Đức giới thiệu thu mua gà thịt cho các tỉnh thành với số lượng hàng trăm tấn/năm; cung cấp gà giống cho các hộ chăn nuôi 100.000 con giống/ năm; cung cấp cám chăn nuôi cho các hộ gia đình khoảng 500 tấn/năm. Nhờ năng động trong sản xuất, kinh doanh thu nhập của gia đình đạt từ 500- 700 triệu đồng/năm. Kinh tế ổn định, bản thân ông Cao Việt Đức luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, tiêu biểu như hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông nông thôn, tham gia các chương trình thiện nguyện…

Với những hoạt động nổi bật, năm 2024, ông Cao Việt Đức được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành… Nhưng với ông phần thưởng cao quý nhất đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của những người mẹ, người vợ, người con trong mỗi lần ông đưa được đồng đội trở về. Hơn 20 năm qua, hành trình đi tìm đồng đội của người cựu chiến binh đặc công Cao Việt Đức vẫn còn tiếp tục trên khắp các ngọn đồi, sườn dốc trong và ngoài tỉnh và cả nước bạn Lào, Campuchia, với tâm nguyện đưa các anh từ chiến trường trở về với gia đình, quê hương. Đó là cách để ông tri ân đồng đội của mình, đồng thời đem lại niềm vui cho thân nhân các liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Theo BTSHCB- Số 11/2024

Tag:

File đính kèm