GÓP SỨC ĐỂ CÁC EM ĐẾN TRƯỜNG
Xã Mỹ Ngãi trước đây (nay đã sáp nhập với Phường 11 trở thành phường Mỹ Ngãi) là xã vùng ven của TP Cao Lãnh, đa số người dân sống bằng nghề nông và đi làm thuê, làm mướn ở các nơi khác kiếm sống, thường để con nhỏ lại cho ông bà trông nom, do đó mà việc học của các em không được quan tâm đầy đủ bởi nhiều gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Về hưu sau thời gian làm giáo viên tại trường Tiểu học Mỹ Ngãi, cô Nguyễn Ngọc Thắm vẫn luôn trăn trở trước hoàn cảnh của các em học sinh nhà nghèo ở địa phương. Từ đó, cô Thắm tham gia công tác Hội khuyến học ở địa phương và bắt đầu kết nối, tìm hiểu hoàn cảnh của các em học sinh gia đình khó khăn và tìm nguồn vận động hỗ trợ cho các em vượt qua khó khăn, tiếp tục việc học. Qua người quen biết, cô đã kết nối, vận động những người hảo tâm, hỗ trợ tiền hàng tháng (200.000 đồng/em/tháng) cho nhiều em học sinh ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi hay có cha, mẹ ly hôn, ở với ông bà đã lớn tuổi, nhà nghèo… để các em có điều kiện được tiếp tục đến trường.

Cô Thắm (bìa phải) đến thăm hỏi, động viên em Thu (bìa trái) và chị cố gắng học tập
Trường hợp em Nguyễn Thị Cẩm Thu ở ấp 3, xã Mỹ Ngãi (nay là khóm 8, phường Mỹ Ngãi), cha em bị tai nạn giao thông nên bị tật ở chân không còn lao động được, mẹ em chỉ mua bán cá ở chợ nhỏ Bình Trị, em Thu và chị đang theo học tại trường Đại học Đồng Tháp. Hoàn cảnh gia đình em Thu gặp rất nhiều khó khăn, cả nhà 4 người sống trong căn nhà nhỏ nghèo nàn, chật hẹp. Khi biết hoàn cảnh gia đình em Thu, cô Thắm cùng Mặt trận Tổ quốc và UBND xã đã kết nối, vận động để em Thu được nhận học bổng Gương sáng hiếu học do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domexco tài trợ và các nhà hảo tâm trao tặng số tiền gần 29 triệu đồng.
Với số tiền trên đã giúp gia đình em Thu vượt qua khó khăn trước mắt và chị em Thu được tiếp tục con đường học tập, tìm kiếm tri thức. Hiện nay, em Thu là sinh viên năm 2 khoa ngôn ngữ Trung, chị của Thu là Nguyễn Thị Thúy Kiều sinh viên năm cuối khoa Khoa học máy tính. Nhắc đến sự quan tâm hỗ trợ của cô Thắm, chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng, mẹ em Thu, rưng rưng xúc động chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của cô Thắm mà Thu được nhận học bổng, hỗ trợ từ Công ty Domesco và các nhà hảo tâm, gia đình tôi rất vui mừng vì vượt qua được khó khăn và hai con được tiếp tục việc học”.

Em Duy trò chuyện với cô Thắm về việc học, việc làm
Một trường hợp khác vừa được cô Thắm kết nối, giúp đỡ để nhận học bổng Gương sáng hiếu học là em Trần Nguyễn Bá Duy, hiện là sinh viên năm 2 khoa Luật, trường Đại học Đồng Tháp. Trường hợp em Duy bị khuyết tật ở tay, cha bỏ mẹ con em khi em còn nhỏ, mẹ em đi làm thuê, giúp việc nhà để có tiền trang trải trong nhà, nuôi em ăn học. Sau khi em trúng tuyển vào đại học, mẹ con em càng thêm khó khăn bởi chi phí ngày càng nhiều. Biết được hoàn cảnh của em Duy, cô Thắm đã kết nối, hỗ trợ để em được nhận học bổng, có điều kiện tiếp tục con đường học vấn.
Em Trần Nguyễn Bá Duy chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của cô Thắm mà các mạnh thường quân biết đến và hỗ trợ học bổng, tặng quà cho em được gần 26 triệu đồng, với số tiền này, em có điều kiện để tiếp tục việc học. Hiện nay, em đi làm thêm phụ việc tại Văn phòng Viettel Đồng Tháp có thêm chút thu nhập để chi phí”. Bộc bạch về việc giúp đỡ, hỗ trợ các em được tiếp tục việc học tập, cô Thắm trải lòng: “Tôi rất vui và cảm thấy nhẹ lòng khi góp phần giúp các em được đi học, vượt qua khó khăn, có thêm điều kiện để hoàn thành việc học, giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng và để các em trở thành người có tri thức, đem kiến thức của mình phục vụ nhân dân, xã hội, làm giàu cho đất nước”.
HẾT LÒNG VỚI VIỆC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI
Hàng năm, cô Thắm đều tìm kiếm, kết nối các mối quan hệ quen biết để vận động các công ty, nhà hảo tâm tài trợ học bổng, xe đạp, tập sách, quần áo… cho các em đi học và hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho các em học sinh gia đình hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên hàng trăm triệu đồng.
Cô Thắm chia sẻ: “Học theo tư tưởng Bác Hồ trọng hiền tài vì hiền tài là nguyên khí quốc gia, mình phải quan tâm vun đắp để các em học sinh có điều kiện học hành, trở thành người tài, đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước”.
Để công tác khuyến học, khuyến tài của chi bộ mình đang sinh hoạt hiệu quả thiết thực, cô Thắm đã vận động đảng viên thực hiện quỹ khuyến tài của chi bộ khóm 7. Mỗi đảng viên trong chi bộ đóng góp 100.000 đồng vào quỹ khuyến tài, tổng cộng được khoảng 3 triệu đồng, cô Thắm gửi tiết kiệm để cuối năm được lên 3,3 triệu đồng xét trao học bổng cho các em có thành tích học tập tốt là con, cháu đảng viên trong chi bộ.
Ngoài tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, cô Thắm còn tham gia công tác an sinh xã hội, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, quà giúp cho bà con nghèo, bị bệnh tật, tai nạn ở địa phương có thêm đều kiện vượt qua khó khăn, trong lúc cơ cực, bế tắc.

Cô Nguyễn Ngọc Thắm (thứ 5 từ trái sang) nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024
Trong nhiều năm qua, qua những đóng góp thiết thực vào công tác khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội ở địa phương, cô Nguyễn Ngọc Thắm đã nhận được nhiều Giấy khen của các ngành, các cấp. Đặc biệt, cô Thắm được Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024 và được nhận Thư khen biểu dương của Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

Cô Nguyễn Ngọc Thắm (thứ 4 từ phải sang) nhận Thư khen của Bí thư Thành ủy Cao Lãnh Trần Văn Tám
Với những việc làm thiết thực của mình, cô Nguyễn Ngọc Thắm không chỉ góp phần phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, mà còn tiếp sức thêm niềm tin, nghị lực cho các em học sinh, sinh viên học tập trở thành người có ích cho xã hội, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài và sự nghiệp trồng người.
Thanh Trúc