Sign In

Sắc xuân trên miền quê cách mạng

18:45 08/02/2025
Mùa xuân đã về mang theo sức sống mới đến với vùng đất cách mạng Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) - nơi từng là căn cứ địa anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Những ngày này, khắp các miền quê Nho Quan ngập tràn sắc xuân, hòa quyện cùng niềm tự hào về truyền thống cách mạng, tạo nên một bức tranh quê hương tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.


Ngày hội văn hóa các dân tộc được tổ chức thường niên vào mùa xuân tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Huyện Nho Quan - vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng - là nơi hội tụ bản sắc của 28 dân tộc anh em. Trong kháng chiến, đây từng là căn cứ của nhiều cơ quan, đơn vị quan trọng thuộc Liên khu 3 và Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ðồng chí Ðặng Xuân Nguyên, Bí thư Huyện ủy Nho Quan, tự hào chia sẻ: Những chiến công và đóng góp to lớn của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Nho Quan đã được Ðảng, Nhà nước ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý. Ðây là động lực để toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tính đến nay, huyện đã có 8 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Huyện sở hữu 8 di tích lịch sử cách mạng, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia; 53 di tích cấp tỉnh và hàng chục di tích tín ngưỡng, tôn giáo. Ðặc biệt, ngày 15/9/2023, huyện Nho Quan vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là vùng an toàn khu (ATK) thuộc tỉnh Ninh Bình.

Nối tiếp truyền thống, Ðảng bộ và nhân dân Nho Quan không ngừng đoàn kết, sáng tạo, đưa huyện trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Toàn huyện đã có 10 xã được công nhận là an toàn khu, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Trong những ngày xuân, trên khắp các thôn xóm, hình ảnh cờ Ðảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, xen lẫn tiếng cười trẻ thơ và niềm phấn khởi của người dân là minh chứng sống động cho sự đổi mới không ngừng của quê hương. Anh Nguyễn Văn Hòa, một người dân xã Quỳnh Lưu chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được sống trên mảnh đất cách mạng. Cuộc sống ngày càng đủ đầy, ấm no hơn. Tết năm nay nhà tôi cũng chuẩn bị nhiều món ngon để mời họ hàng, bạn bè”.

Không chỉ giữ gìn giá trị lịch sử, Nho Quan còn đang chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch, với những di tích lịch sử như khu căn cứ Quỳnh Lưu, rừng cây di sản và văn hóa bản địa đặc sắc, đang thu hút đông đảo du khách. Ðồng chí Ðặng Xuân Nguyên nhấn mạnh: “Phát triển du lịch chính là con đường bền vững, vừa khai thác tiềm năng, vừa bảo tồn di sản văn hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ để khẳng định vị thế của Nho Quan”.

Trong không khí xuân mới, các em học sinh vui vẻ tham quan khu căn cứ Quỳnh Lưu, những bài hát mừng Ðảng, mừng xuân vang vọng trên các tuyến đường nông thôn mới. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân - kết quả của một năm lao động hăng say và niềm tin vững chắc vào tương lai.

Ông Bùi Văn Thành, 60 tuổi ở xã Ðồng Phong xúc động chia sẻ: “Quả thật, nhìn quê hương đổi thay từng ngày, tôi cảm thấy rất tự hào. Trước đây, đường làng ngõ xóm còn lầy lội, nay được bê-tông hóa sạch sẽ. Nhà cửa khang trang hơn, đời sống bà con ổn định, không còn cảnh lo thiếu ăn ngày Tết như trước. Ðặc biệt, nhờ các cấp chính quyền quan tâm, bà con chúng tôi được hỗ trợ phát triển kinh tế, học cách trồng trọt, chăn nuôi hiện đại, nên cuộc sống ngày càng đủ đầy”.

Chị Quách Thị Hòa, 35 tuổi, ở thị trấn Nho Quan cũng hân hoan cho biết: “Tôi mong quê hương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, nhất là tạo thêm việc làm ổn định cho thanh niên. Với sự lãnh đạo của chính quyền và tinh thần lao động chăm chỉ của người dân, tôi tin Nho Quan sẽ trở thành một huyện điển hình về kinh tế và văn hóa trong tỉnh. Tôi và gia đình luôn tin tưởng và ủng hộ các chính sách của địa phương”.

VŨ VĂN LÚA

nguồn: nhandan.vn

https://nhandan.vn/sac-xuan-tren-mien-que-cach-mang-post858650.html

Tag:

File đính kèm