Sign In

Thế trận lòng dân vững chắc góp phần giữ vững chủ quyền biên cương

09:40 02/03/2025

Xây dựng “thế trận lòng dân” ở vùng biên đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của người dân biên giới; tạo cơ sở vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

del
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mìn cùng người dân tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc.


Bám địa bàn, hiểu điều dân cần

Xuyên suốt quá trình dài, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa luôn xác định rõ phương châm bám địa bàn, chăm lo đời sống Nhân dân, dựa vào dân để bảo vệ biên giới, vùng biển. Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP Thanh Hóa cho biết: “Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị triển khai quân số thường xuyên bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên vững mạnh. Cùng với đó, tổ chức hiệu quả các mô hình giúp bà con xóa đói, giảm nghèo. Từ đó, phát huy tốt công tác dân vận, giữ vững niềm tin trong Nhân dân, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, chung sức bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển”.

Dấu chân của những người lính mang quân hàm xanh in đậm trên khắp các bản làng vùng cao. Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), BĐBP Thanh Hóa đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động, tổ chức các phong trào; thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, vùng biển với nhiều phong trào, mô hình, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, như: phong trào “BĐBP chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm giúp người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Hỗ trợ con giống cho người nghèo nơi biên giới”; mô hình “Trồng cây sắn năng suất cao”, “Chăn nuôi bò sinh sản tập trung”; “Tiết học biên cương”, “Cháo ấm yêu thương”, “Xóa mù chữ”... Những việc làm thiết thực, có ý nghĩa trên của lực lượng BĐBP Thanh Hóa đã khơi dậy, phát huy được sức mạnh to lớn, thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn biên giới, vùng biển của tỉnh.

Mỗi người dân biên cương là một cột mốc sống

Thanh Hóa có tuyến biên giới đất liền dài 213,6km, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), có 88 cột mốc biên giới, trên 92 vị trí mốc giới. Cùng với lực lượng BĐBP, những năm qua, đồng bào các dân tộc vùng cao, biên giới đã tình nguyện bảo vệ, trông coi mốc giới, qua đó góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo và XDNTM ở vùng biên xứ Thanh.

Cựu chiến binh Hà Văn Chốn, dân tộc Thái ở bản Yên, xã Mường Mìn (Quan Sơn) là điển hình tiêu biểu của phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia. Gần 30 năm qua, ông đã miệt mài, cần mẫn với công việc bảo vệ mốc giới quốc gia. Ngày đi thăm cột mốc của ông Chốn bắt đầu từ 4 giờ sáng, băng rừng, vượt núi, đường đi khó khăn nhưng vẫn không làm ông nản chí... Có những lúc ông đi một mình, nhưng cũng có khi ông đồng hành cùng với bộ đội biên phòng. Giờ đây mặc dù tuổi đã cao, nhưng tinh thần và ý chí bảo vệ đường biên, cột mốc của ông vẫn không ngừng nghỉ.

del
BĐBP Thanh Hóa trao quà cho đại diện ban quản lý thôn, bản, người bảo vệ cột mốc tại Ngày hội Biên phòng toàn dân xã Ma Nèo (Quan Sơn).


Ông Thao Văn Hơ, 57 tuổi, dân tộc Mông, người có uy tín ở bản Kéo Hượn, xã Pù Nhi (Mường Lát) đã tình nguyện làm công việc bảo vệ đường biên, mốc giới từ 10 năm trước. Cột mốc số 312, nơi ông thường xuyên có mặt để chăm sóc, bảo vệ, cách trung tâm xã Pù Nhi hơn 20km và cách đường nhựa khoảng 5km đường núi. Để đến được cột mốc này, hàng tuần, ông Hơ phải băng rừng, vượt núi cao, vực sâu với rất nhiều hiểm nguy luôn rình rập.

Ông Thao Văn Hơ cho biết: “Tôi tham gia bảo vệ cột mốc đã được hơn 10 năm rồi, từ lúc xây dựng cột mốc đến bây giờ. Tôi thường xuyên đi kiểm tra mốc giới, phát quang, dọn dẹp sạch sẽ. Đường biên, mốc giới đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của quốc gia, vì thế tôi luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chăm sóc, bảo vệ và vận động bà con cùng nêu cao ý thức, tinh thần chủ động và trách nhiệm cùng tham gia. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con thay đổi nếp nghĩ, bài trừ hủ tục, xây dựng cuộc sống mới”.

Trong giai đoạn 2021-2023, Thanh Hóa có gần 1.000 người là già làng, trưởng bản và người có uy tín đang sinh sống ở các bản, làng khu vực biên giới của tỉnh. Đội ngũ những người có uy tín, các tầng lớp Nhân dân sinh sống dọc biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, không quản ngại địa hình khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, cùng với BĐBP cấp ủy, chính quyền bảo vệ, chăm sóc đường biên, mốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Họ là những “chiến sĩ” không khoác lên mình áo lính, không đeo quân hàm, không một khẩu súng, viên đạn..., nhưng tự nguyện là những “cột mốc sống” làm công việc thiêng liêng với niềm tin và lòng tự hào mạnh mẽ.

Bài và ảnh: Hoàng Lan

Tag:

File đính kèm