Hà Nội: Tết này, chợ hoa họp sớm

Thứ sáu, 05/02/2010 11:17

  
 Chị Phương Hồng Dưng bên gian hàng mai vàng 

(ĐCSVN) - Còn gần chục ngày nữa mới đến Tết Canh dần, nhưng dọc các đường phố ở Hà Nội đã thấy rất nhiều người bày bán hoa đào, hoa mai. Thì ra chợ hoa tết Hà Nội năm nay họp sớm hơn thường lệ...

Đi qua ngã tư đường Trường Chinh - Lê Trọng Tấn, chúng tôi đã bắt gặp một dãy những cành đào phai rất lớn dựng san sát vào  bức tường cao bên đường. Những cành đào phai chưa hề trổ bông mà chỉ chi chít những nụ là nụ. Trời đã về chiều, nhưng ánh nắng vẫn còn khá gay gắt. Hai người đàn ông đứng bên cạnh đang bận bịu căng bạt che nắng, tưới nước cho những  cành đào. Chốc chốc, họ lại dừng tay để quay ra trả lời những khách mua hoa đang xem xét và khảo giá...

Dựng chiếc xe máy vào sát vỉa hè, tôi lại gần bắt chuyện với hai người đàn ông. Qua câu chuyện được biết họ là các anh Vũ Đức Long và Vũ Đức Hải, là hai anh em ruột, nhà đều ở Hà Nội. Họ vừa đi mua đào phai từ các tỉnh phía Bắc đem về Hà Nội tiêu thụ. Anh Long cho biết thêm: Hà Nội có đào Nhật Tân đẹp nổi tiếng, đào Nhật Tân nhiều hoa và hoa có màu hồng đậm. Tuy nhiên đào Nhật Tân có nhược điểm là ít lá; lại thường được người trồng quá chăm chút, tạo dáng cây. Vì vậy dân chơi đào có nhiều người không thích lắm, mà lại thích chơi đào phai hơn. Đào phai có nhiều ở các tỉnh phía Bắc, hoa có màu hồng nhạt, nhiều lá và nhất là có dáng cây tự nhiên. Nắm được nhu cầu này, những năm gần đây, hai anh Long, Hải đã chung nhau góp vốn, thuê ô tô lên các tỉnh phía bắc mua đào phai về bán. 

  

 Hai anh Long và Hải đang chăm sóc
những cành đào
phai của mình
 

Tết này các anh mua đào phai tại tỉnh Sơn La, vì đào Sơn La năm nay được mùa. Có điều năm nay đài dự báo thời tiết nắng nhiều, nên phải đi mua đào sớm hơn mọi năm. Cứ đà nắng như mấy hôm nay, chắc tết này đào sẽ nở hoa sớm hơn dự kiến.Ngay bên cạnh dãy đào phai của hai anh Long và Hải là dãy mai vàng của anh Trịnh Văn Trung, quê tại thành phố Nam Định.  Những gốc mai vàng nở hoa vàng rực dưới nắng. Trao đổi với anh Trung, chúng tôi được biết gần đây, nhiều người dân Hà Nội lại có nhu cầu chơi mai vàng ngày tết. Anh Trung đã nhạy bén nắm bắt được nhu cầu này, nên cứ đến gần ngày tết cổ truyền là anh lại thuê xe ô tô vào tận các tỉnh phía Nam mua mai vàng ra bán. Tết này anh vào Bình Định mua được đúng 100 gốc mai, bắt đầu bày bán từ ngày 19 tháng chạp. Tới hôm nay (ngày 21 tháng chạp) đã bán được hơn 20 gốc. Giá các gốc mai tuỳ thuộc vào tuổi của cây. Như gốc này (anh chỉ vào một gốc mai khá mập mạp) là gốc mai 11 tuổi, có giá là 6 triệu đồng. Còn gốc kia (anh Trung chỉ một gốc mai nhỏ hơn) là 4 tuổi, có giá 2,8 triệu đồng...

Bày ngay bên cạnh gian hàng mai vàng của anh Trung là gian đào Nhật Tân, Phú Thượng của cháu Hà Văn Quảng, quê chính tại làng đào Phú Thượng. Những gốc đào trông già nua, gân guốc, với những đoá hoa xoè rộng, trổ chi chít trên cành. Những bông hoa đào màu hồng thắm, nổi bật bên cạnh hoa mai vàng; tạo ra một khung cảnh thật đẹp và gợi lên không khí ấm áp của ngày xuân. Quanh những gian đào, mai, người bán kẻ mua ra vào tấp nập.

Tôi ngơ ngẩn nhẩm tính: hôm nay mới là 21 tháng chạp ta, còn gần 10 ngày nữa đến tết kia mà. Cứ như mình thì phải hàng tuần nữa, giáp ngày 30 tết mới phải đi sắm một cành đào, mà sao thiên hạ đã  đi sắm hoa tết sớm vậy?

  

 Dãy mai vàng của anh Trịnh Văn Trung 

Trên đường Nguyễn Tuân, một con đường mới mở khá rộng rãi, khang trang của quận Thanh Xuân, cũng đã xuất hiện những chợ hoa tết thật đông vui, bao gồm đủ cả các loại hoa và cây cảnh, từ đào, mai, quất cho đến các loại cây khác như chanh, bưởi, cam, quýt. Ở đây lòng đường rộng và vỉa hè thông thoáng, nên chợ hoa thu hút rất nhiều người dân tìm đến. Nhiều người còn đánh cả xe ô tô con đến, chở một lúc hàng chục gốc đào, gốc mai đem về chơi tết và biếu bạn bè.

Chúng tôi vào một gian hàng bán hoa mai vàng có treo dòng chữ: “Mai vàng Bình Định”; mà chủ nhân là một phụ nữ có nụ cười khá tươi tắn. Qua chuyện trò, được biết chị tên là Phương Hồng Dưng, nhà ở ngay đường Hoàng Minh Giám, thành phố Hà Nội. Chị Dưng vừa tranh thủ tiếp khách mua mai, vừa trao đổi với chúng tôi. Chị tâm sự: "Tết này em mua 200 gốc mai vàng tại tỉnh Bình Định, cho lên xe công-te-nơ chở về đây. Em mới chỉ bán được có 3 ngày, mà đã hết gần một phần ba chỗ gốc mai mua được rồi. Cứ đà này thì đến những ngày giáp tết em sẽ cháy hàng mất. Tiếc quá anh ạ, có biết em mua thêm trăm gốc nữa thì tha hồ bán. Thế mới biết bây giờ nhiều người dân Hà Nội thích chơi hoa mai vàng thật...

Tạm biệt quầy mai vàng của chị Dưng và chúc chị buôn may bán đắt, tôi vào một gian đào có những gốc khá già với những bông hoa đào khoe sắc đỏ thắm, mà thoạt nhìn, tôi cứ ngỡ là đào Nhật Tân, nhưng khi hỏi chuyện hai chàng trai có tên là Nguyễn Quang Hiệp và Trương Trí Công đang chăm sóc và bán đào, mới biết đó là đào được trồng tại làng La Cả, xã Dương Nội, quận Hà Đông. Tôi thắc mắc: Tại sao đào của làng La Cả lại giống đào Nhật Tân đến vậy? anh Hiệp bèn bật mí: Làng La Cả của các anh xưa kia chuyên trồng lúa. Nhưng hơn 10 năm nay, làng đã “chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, chuyển sang trồng các loại hoa và cây cảnh, trong đó nhiều nhất là cây hoa đào. Cây đào của La Cả được nhân giống từ chính đào Nhật Tân, Phú Thượng. Qua hơn mười năm nay, cây đào đã bén duyên với đất mới La Cả, tỏ ra phù hợp với thổ nhưỡng của làng, càng ngày đào La Cả càng đẹp. 

  

 Người bán hoa đang chăm sóc cây cảnh 

Có điều bông hoa của đào La Cả nhỏ hơn một chút, nhạt hơn một chút so với đào Nhật Tân, nhưng vì thế cũng tạo ra một nét riêng của đào La Cả. Những năm gần đây thương hiệu của cây đào La Cả cũng đã được nhiều người chơi đào trên cả nước biết đến. Còn riêng đối với anh Hiệp, hiện trong vườn nhà anh đang có trên 150 gốc đào, có độ tuổi từ 3 năm trở lên. Năm nay thời tiết thuận lợi, đào ra hoa rất đẹp. Hy vọng gia đình anh sẽ có một cái tết bội thu, bõ công cả năm trời chăm chút cho cây đào...

Tôi cứ vui chân đi mãi mà không ra khỏi chợ hoa ngày tết. Những cành cam, cành quýt trĩu quả, chen vai thích cánh bên cạnh cây bòng, cây bưởi quả vít cong cành. Và nhiều nhất là hoa đào, hoa mai. Ngắm nhìn những cánh hoa đào đỏ thắm chen lẫn những cánh hoa mai vàng rực, một hình ảnh rất sinh động minh hoạ cho sự thống nhất hai miền Nam Bắc của đất nước, tôi lại chạnh lòng nhớ lại mơ ước cháy bỏng của cả dân tộc những năm xa xưa, ngày đất nước còn bị chia cắt. Điều mơ ước ấy bấy lâu nay đã trở thành hiện thực...

Tôi bỗng giật mình trở lại với thực tại, khi bên cạnh có ai đó đang kéo áo tôi, hoá ra là một bác đứng tuổi, đang muốn mua một gốc đào hoặc mai về chơi tết, nhưng vẫn còn lưỡng lự nên muốn tham khảo ý kiến tôi. Tôi hỏi bác lâu nay vẫn mua gì, bác cho biết mọi năm thường mua đào. Tôi bèn góp ý rằng đào hay mai đều đẹp cả, nhưng năm nay bác nên mua một gốc mai cho có không khí mới. Và ngay lúc đó tôi nghĩ: Có lẽ thế thật, năm nay mình cũng sẽ mua một cành mai...

  

 Anh Hiệp bên gốc đào La Cả 7 tuổi 

Trên đường về nhà, tôi vẫn gặp rất nhiều chợ hoa đang nhóm họp khắp nơi. Quang cảnh này mọi năm chỉ diễn ra trong những ngày giáp tết. Tôi nghe ai đó nói bên tai: Năm nay chợ hoa họp sớm. Phải rồi, năm nay chợ hoa họp sớm hơn thường lệ.

Nhưng tại sao tết này chợ hoa họp sớm? Giải thích điều này, ông Đàm Thanh Bình, ở ngõ 435 phố Đội Cấn, một dân chơi đào lão làng của đất Hà Thành bảo rằng: Vì năm nay hoa đào nở sớm. Hoa đào nở sớm thì kéo theo chợ hoa họp sớm, có vậy thôi. Giải thích này có phần đúng, nhưng tôi vẫn có thêm cách giải thích của riêng mình: Đào nở sớm là điềm lành, và chợ hoa tết này họp sớm, phải chăng là dự cảm cho một tương lai phát triển tốt đẹp của đất nước; bởi những thành tựu đã đạt được về mọi lĩnh vực trong năm qua đã cho phép chúng ta có nhiều cơ sở để tin tưởng như vậy.

Tết này, chợ hoa họp sớm...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực