Tinh khôi mùa hoa loa kèn

Thứ sáu, 22/04/2022 15:14
(ĐCSVN) - Những ngày tháng Tư, Hà Nội bừng sắc nắng. Mùa hoa về, những bông loa kèn trắng tinh khôi lại mang tới những khoảnh khắc dịu dàng giữa lòng đô thị.
Loài hoa trắng tinh khôi - gạch nối giữa mùa xuân sang hạ. 
 Mùa hoa loa kèn trắng ở Hà Nội luôn gợi cho ta những cảm xúc dịu êm, an nhiên.
Hoa loa kèn còn có tên gọi là hoa huệ tây, hay hoa bách hợp. 
 Cứ đến những ngày nắng ấm tháng Tư, hoa loa kèn vào độ khoe sắc trắng tinh khôi.
 Loài hoa "tháng Tư", dù không rực rỡ, thơm ngát như nhiều loài hoa khác, nhưng sắc trắng giản dị lại tạo nên vẻ đẹp tinh khiết rất riêng cho hoa loa kèn.
Khoảng thời gian này, có thể dễ dàng gặp hoa loa kèn trên các xe bán hoa ở những tuyến phố như Phan Đình Phùng, Yên Phụ, Thụy Khuê... 
 Với màu trắng tinh khôi của hoa và màu xanh ngắt của lá, thân, những xe hàng hoa làm nên một nét chấm phá trên những con phố cổ của Hà Nội.
 Du lịch Hà Nội vào tháng Tư, khách thăm có dịp được chiêm ngưỡng sắc hoa loa kèn trắng trải trên những con phố cổ trầm mặc, mang dấu ấn lịch sử, văn hoá của Hà Nội.
Khởi đầu mỗi mùa hoa, thành phố đều mang những đặc trưng riêng, giữa nhịp sống đô thị tất bật ấy chậm lại một chút, ta đã có thể cảm nhận những chuyển biến ấy.
 Những năm gần đây, hoa loa kèn nhận được sự ưa thích của nhiều người dân sinh sống ở Hà Nội.
 Hoa loa kèn luôn gợi nên một  nét nhẹ nhàng, sâu lắng của người Hà Nội.
 Những nhánh hoa loa kèn đón chào khách du lịch Hà Nội tới thăm vườn.
N.Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực