Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khán giả trẻ hào hứng với những thước phim kinh điển tại rạp Ngọc Khánh

Trước sự lên ngôi của các phương tiện giải trí hiện đại, những tác phẩm điện ảnh kinh điển đen trắng đang khẳng định giá trị thực thông qua sự đón nhận của công chúng trẻ tuổi. Tại rạp Ngọc Khánh, Chương trình chiếu phim Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ khán giả, nơi những thước phim di sản được tiếp nhận bằng một tâm thế mới, đầy trân trọng và cầu thị.

Tuần phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc mang đến cho công chúng những tác phẩm điện ảnh kinh điển của điện ảnh Cách mạng Việt Nam như "Sao tháng Tám", "Đến hẹn lại lên", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm"... Đây là dịp để các thế hệ khán giả cùng soi rọi lại một thời kỳ lịch sử hào hùng qua những thước phim chân thực và đầy cảm xúc.

Chương trình đã thu hút đông đảo khán giả trẻ tìm đến để tiếp cận lịch sử theo những cách riêng. Bạn Khánh Linh, sinh viên ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), chia sẻ rằng việc được thưởng thức những thước phim kinh điển trên màn ảnh rộng mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với việc xem qua màn hình nhỏ tại gia đình.

Đối với Linh, bộ phim Sao Tháng Tám đã để lại một dấu ấn khó phai mờ. Cô bạn xúc động bày tỏ: "Điều em ấn tượng nhất chính là khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được phất cao giữa bối cảnh nghèo khổ, đói kém của xã hội cũ. Hình ảnh ấy tựa như một luồng ánh sáng dẫn đường, biểu tượng cho sức mạnh hồi sinh của cả một dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng". Với một người trẻ theo đuổi ngành điện ảnh, những thước phim này không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn là bài học về sự công phu, tâm huyết của các thế hệ nghệ sĩ đi trước.

Khán giả trẻ hào hứng với những thước phim kinh điển tại rạp Ngọc Khánh - Ảnh 1.

Khán giả trẻ hào hứng với những thước phim kinh điển tại rạp Ngọc Khánh - Ảnh 2.

Chương trình chiếu phim Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã trở thành điểm hẹn của nhiều khán giả trẻ.

Cùng chung tinh thần ấy, bạn Nguyễn Minh Đức, một Đảng viên trẻ đang theo học tại Trường Đại học CMC (Hà Nội), lại tìm đến tuần phim bằng một tình yêu nước sâu sắc và tinh thần tự mình trải nghiệm. Biết tới chương trình qua trang web của Viện Phim Việt Nam, Đức đã chủ động sắp xếp thời gian để theo dõi tác phẩm ngay tại rạp mà không xem trước bất kỳ nội dung nào để giữ trọn cảm xúc.

Đức khẳng định: "Em muốn biết thêm về quá khứ để củng cố lòng yêu nước của chính mình. Là một người trẻ, em mong muốn những bộ phim về đề tài ông cha chiến đấu bảo vệ Tổ quốc sẽ được trình chiếu thường xuyên hơn, không chỉ trong các dịp lễ lớn, để thế hệ sau luôn ghi nhớ và tri ân giá trị của hòa bình".

Khán giả trẻ hào hứng với những thước phim kinh điển tại rạp Ngọc Khánh - Ảnh 3.

Nhiều buổi chiếu phim đã kín lịch đăng ký trực tuyến.

Nếu giới trẻ tìm thấy ở tuần phim những bài học lịch sử sống động, thì với những khán giả lớn tuổi lại là hành trình tìm về với một thời thanh xuân rực lửa.

Cô Đỗ Dung, một khán giả từ phường Cát Linh (Hà Nội), đã không giấu nổi sự bồi hồi khi xem lại Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Với cô, bộ phim là một phần ký ức của những năm tháng sơ tán, khi người dân phải xem phim qua những đội chiếu bóng lưu động giữa rừng hay trên những bãi đất trống. "Ngày xưa xem phim trong khó khăn nên ký ức đọng lại rất sâu sắc. Hôm nay được xem lại trên màn ảnh rộng hiện đại, tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc ngưỡng mộ dành cho diễn xuất xuất thần của NSND Trà Giang. Những thước phim này nhắc nhớ về một thời kỳ đất nước bị chia cắt, về sự kiên cường của con người Việt Nam", cô Dung chia sẻ. Đặc biệt, khi xem Sao Tháng Tám, cô đã rơi nước mắt khi nhớ về ông bà ngoại của mình – những người đã mãi mãi nằm lại trong nạn đói năm 1945.

Khán giả trẻ hào hứng với những thước phim kinh điển tại rạp Ngọc Khánh - Ảnh 4.

Tuần phim được các khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Sự giao thoa giữa hai thế hệ khán giả tại rạp Ngọc Khánh đã minh chứng cho sức sống bền bỉ của điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Những bộ phim được trình chiếu không đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật, mà còn là "nhân chứng" lịch sử ghi lại một giai đoạn gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc.

Việc tổ chức những tuần phim như thế này trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa mang ý nghĩa chính trị to lớn vừa là một hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực. Những thước phim cũ không hề lạc hậu trong thời đại mới. Ngược lại, chúng trở thành điểm tựa tinh thần, nhắc nhở mỗi cá nhân về trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước. Sự quan tâm của khán giả chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sức sống của dòng phim này – một dòng chảy văn hóa vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân Việt Nam./.


Thu Mai / bvhttdl.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều