Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan giành HCV SEA Games 33
Tối 18/12, U22 Việt Nam bước vào trận đấu chung kết gặp U22 Thái Lan trên sân Rajamangala trong khuôn khổ mông bóng đá nam SEA Games 33.
Với lợi thế sân nhà, U22 Thái Lan nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công chiếm lĩnh thế trận. Sự lấn lướt của đối thủ khiến U22 Việt Nam buộc phải tổ chức phòng ngự chặt chẽ trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Sau ít phút đầu để đối thủ có phần lấn lướt, các cầu thủ U22 Việt Nam dần chiếm lĩnh thế trận, gây sức ép lên phần sân của đội chủ nhà.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ trong hiệp 1
Phút 21, Quốc Cường phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan khiến U22 VIệt Nam chịu quả phạt từ khoảng cách 27m. Trên chấm đá phạt Burapha Yotsako tung cú sút đưa bóng vòng qua hàng rào khiến thủ môn Trung Kiên dù chạm được tay vào bóng cũng không thể cản phá, mở tỷ số cho trận đấu.
Nhận bàn thua sớm, U22 Việt Nam buộc phải đẩy cao tấn công. Nhưng việc dâng cao đội hình khiến hàng phòng ngự của U22 Việt Nam trở nên mỏng và để lộ nhiều khoảng trống, tạo cơ hội cho đối thủ khai thác.
Phút 31, từ đường phản công nhanh của U22 Thái Lan, Ratree Seksan nhận bóng từ đồng đội trước khi dứt điểm ngoài vòng cấm, đưa bóng đi thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.
Lợi thế 2 bàn trước U22 Việt Nam giúp U22 Thái Lan thi đấu rất thoải mái. Trong những phút còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà tổ chức thi đấu kín kẽ khiến hàng công của U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp tiếp cận khung thành của thủ môn Phosoman Sorawat.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, các cầu thủ đã thi đấu rất xuất sắc để có màn lội ngược dòng ngoạn mục
Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik quyết định rút hai tiền vệ Văn Khang và Viktor Lê ra để tung Văn Thuận cùng Thanh Nhàn vào thế chỗ, đồng thời thay đổi về cách tiếp cận khung thành đối thủ. Những tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc nhanh chóng phát huy hiệu quả.
Phút 48, từ pha phối hợp ăn ý của U22 Việt Nam, Thái Sơn chọc khe để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm và bị thủ môn Phosoman Sorawat phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Từ khoảng cách 11m, đích thân Đình Bắc đánh lừa người gác đền Thái Lan để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Bàn thắng rút ngắn tỷ số giúp tinh thần U22 Việt Nam lên cao. Trong những phút tiếp theo, các học trò của HLV Kim Sang Sik liên tục gây sức ép lên khung thành đối thủ.
Đến phút 60, từ tình huống đá phạt góc của U22 Việt Nam, bóng được đưa thẳng vào ngay trước khung thành U22 Thái Lan, Lý Đức tranh chấp tì đè khó chịu khiến Waris Schoolthong của U22 Thái Lan vô tình đưa bóng về lưới nhà, gỡ hòa tỷ số 2-2.
Nhận bàn thua thứ 2, U22 Thái Lan buộc phải đưa ra những thay đổi về nhân sự nhằm tạo đột biến, tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trong những phút còn lại, trước sự gan lì, thi đấu lăn xả, kỉ luật của U22 Việt Nam, U22 Thái Lan không thể có được bàn thắng và buộc phải bước vào chơi 2 hiệp phụ.
Tuy nhiên, ngay ở hiệp phụ đầu tiên, chỉ sau 6 phút thi đấu, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 96, xuất phát từ pha tổ chức tấn công sắc nét bên cánh trái, Văn Thuận dứt điểm trong vòng cấm buộc thủ môn Phosoman Sorawat cản phá. Thanh Nhàn lập tức băng vào đá bồi tung lưới U22 Thái Lan lần thứ 3, đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn ngược 3-2.
Trong những phút còn lại, dù tấn công rất cố gắng nhưng U22 Thái Lan không thể có được bàn thắng và chấp nhận thất bại 3-2.
Lội ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan ngay trên thánh địa Rajamangala để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.



