Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mơ về ký ức đẹp Thường Châu

(ĐN) - Nếu nói cấp độ các đội tuyển trẻ Việt Nam, thành tích tốt nhất từ trước đến nay chính là ngôi vị Á quân của U23 tại giải châu Á vào năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.

Lần này, những đàn em của Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường… lại góp mặt ở giải đấu U23 châu lục và những nhân tố của hôm nay như: Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn… có quyền mơ về ký ức đẹp của lứa đàn anh từng làm được hơn 8 năm trước.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik liệu có làm được điều cách đây 8 năm ông Park Hang-seo đã làm cho U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tấn

2 thế hệ, 2 niềm tin

Nếu đưa ra một phép để so sánh giữa 2 đội U23 của Việt Nam ở giải Thường Châu 2018 và tại Ả Rập Xê Út lần này là rất khó. Thế nhưng với nhiều người, về chất lượng từng cá nhân, đội hình trong tay ông Kim Sang-sik khó bì được với lứa cầu thủ từng được xem là “thế hệ vàng” của ông Park Hang-seo. Tại giải năm 2018, lực lượng của U23 Việt Nam có chất lượng đồng đều ở cả 3 tuyến, nếu hàng công có sự khéo léo, kỹ thuật của Công Phượng và sự máu lửa của Văn Đức, Đức Chinh thì tuyến giữa có sự quán xuyến vừa khôn ngoan lại rất kỹ thuật của Xuân Trường, Quang Hải. Ngay 2 hành lang biên cũng có Hồng Duy, Văn Thanh công thủ toàn diện, tuyến dưới có Đình Trọng, Tiến Dũng và thủ môn “quốc dân” Bùi Tiến Dũng hết sức chắc chắn…

Ca ngợi tài năng của lứa Thường Châu không có nghĩa là lứa cầu thủ hôm nay không hay, bởi các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đến với giải ở một vị thế mà bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng sau khi làm bá chủ ở khu vực Đông Nam Á với 2 chức vô địch liên tiếp vừa qua là SEA Games 33 và giải đấu dành cho lứa tuổi U23.

Dẫu không hoa mỹ về kỹ thuật cá nhân so với lứa đàn anh, nhưng ngược lại lứa cầu thủ U23 hiện nay lại có sự lấn lướt về mặt thể hình với hơn nửa đội hình cao trên 1m80, cùng với đó là sự gắn kết và bề dày kinh nghiệm khi chinh chiến cùng nhau qua nhiều giải đấu. Những mặt mạnh vừa nêu chính là lý do để nhiều người hâm mộ Việt Nam có niềm tin về một kỳ tích được tái lập như giải đấu cách đây 8 năm.

Đình Bắc - một trong những nhân tố chủ lực có thể giúp U23 Việt Nam tái lập kỳ tích Thường Châu. Ảnh: Nguyễn Tấn

Đầu xuôi, đuôi lọt

Khi nói đến những cụm từ “kỳ tích” hay “ước mơ”, hẳn nhiên không dễ xảy ra, thế nhưng bên cạnh năng lực vốn có, cộng thêm may mắn cùng tinh thần hưng phấn… biết đâu huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lèo lái con thuyền U23 Việt Nam làm được điều mà bậc “tiền bối” Park Hang-seo đã từng làm.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện xa hơn thì Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn, Lý Đức, Hiểu Minh… phải vượt qua được vòng bảng vốn được dự báo không dễ dàng gì. Ngay trận đầu ra quân (ngày 6-1), U23 Việt Nam đã gặp ngay đội bóng đang được đánh giá có sự tiến bộ rất lớn trong những năm gần đây - U23 Jordan. Kế tiếp là đối thủ cũng khá khó chịu khác đến từ Trung Á - U23 Kyrgyzstan (ngày 9-1), trong khi đó trận cuối của thầy trò ông Kim Sang-sik mới thật sự gian nan vì phải đối diện với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út (ngày 12-1).

Trong 3 trận vòng bảng thì trận ra quân gặp Jordan là cực kỳ quan trọng, bởi đây là trận đấu có tính bản lề để mở cánh cửa vào vòng sau. Nếu như U23 Việt Nam có kết quả tốt trước đối thủ này không những chiếm lợi thế cho việc cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp mà còn giải tỏa được tâm lý rất lớn cho các cầu thủ ở hành trình còn lại.

Dẫu khó và còn nhiều thách thức, thế nhưng với tinh thần đang lên cao sau 2 chức vô địch khu vực sẽ là động lực và là niềm tin để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể đưa người hâm mộ Việt Nam trở lại với ký ức Thường Châu 2018 đầy tự hào.

Nguyễn Tấn


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều