Giữa không gian ngôi nhà tình thương nhỏ hẹp ở tổ 4, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai), những tiếng nấc nghẹn và những giọt nước mắt không chỉ rơi trên khuôn mặt của người trong cuộc, mà còn lăn dài trên má của những người đến dự.
 |
| Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai trao học bổng khuyến học trị giá 30 triệu đồng cho Nam. Ảnh: Phú Qúy |
Hành trình đến trường của sinh viên dân tộc Tày quá gian nan. 11 năm trước, vụ tai nạn lao động đã cướp mất người cha - trụ cột của gia đình em. Và nỗi đau lại chồng chất nỗi đau khi chỉ mới cách đây 20 ngày, người mẹ tảo tần cũng vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư phổi. Sự hy sinh lớn nhất đến từ cô em gái của Nam là Nông Thị Hoa (18 tuổi). Ngay sau khi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hoa đã nghỉ học, nhường cơ hội đến trường cho anh trai. Để bám trụ lại giảng đường ngành Điện công nghiệp, Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (Thành phố Hồ Chí Minh), Nam tìm đủ mọi công việc: từ chạy bàn, phát cỏ đến trút mủ cao su thuê. Những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi ấy chỉ vừa đủ rau cháo qua ngày, còn học phí 20 triệu đồng/kỳ vẫn là rào cản khổng lồ mà hai anh em không thể xoay sở.
 |
| Bà Bùi Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai trao học bổng 5 triệu đồng cho Nam. Ảnh: Phú Qúy |
 |
| Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Đoàn kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) trao học bổng 5 triệu đồng tiếp sức ước mơ đến trường của hai anh em mồ côi. Ảnh: Phú Qúy |
 |
| Đại diện lãnh đạo xã Phú Nghĩa và Ban điều hành thôn Hai Căn đã vận động và trao số tiền 10 triệu đồng cùng một số giải pháp hỗ trợ sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh cho hai anh em mồ côi. Ảnh: Phú Qúy |
Không để những giọt nước mắt tủi buồn vì cảnh cút côi của hai anh em phải lăn dài thêm nữa, từng bước chân tiến về phía các em, mang theo những cái ôm ấm áp, những lời an ủi chân thành và những suất học bổng ân tình. Tổng số tiền mà anh em Nam đón nhận tại chương trình đã lên đến hơn 135 triệu đồng. Để đảm bảo tương lai lâu dài và bền vững, số tiền đã được chương trình quản lý và phân bổ chặt chẽ như: 30 triệu đồng quyết toán ngay học phí để Nam yên tâm tiếp tục học năm thứ 2; chi 7 triệu đồng để Hoa quay lại học nghề chăm sóc da - vật lý trị liệu, thực hiện ước mơ dang dở; hơn 8 triệu đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt; 90 triệu đồng gửi tiết kiệm do Nam đứng tên và cán bộ thôn quản lý sổ để chi dùng cho toàn bộ quá trình học tập sau này của Nam.
Sức mạnh của lòng nhân ái chính là "chiếc phao cứu sinh" kỳ diệu đưa Nam và Hoa vượt qua cơn sóng dữ của cuộc đời. Thành công của hành trình chắp cánh ước mơ (kỳ 125) một lần nữa trở thành minh chứng sống động nhất cho chân lý: Khi chúng ta cùng nhau dang tay, không nỗi đau nào là không thể xoa dịu và không ước mơ chính đáng nào bị bỏ lại phía sau" - bà Trịnh Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai chia sẻ.
 |
| Mỗi vòng tay yêu thương, mỗi suất học bổng ân tình đã thắp lên ngọn lửa niềm tin, soi sáng con đường đến trường của hai anh em dân tộc Tày. Ảnh: Phú Qúy |
Thu Hiền