Đổi thay ở những nơi giành chính quyền sớm nhất thành phố Hải Phòng

Quê hương đổi mới
Những ngày Tháng Tám này, dọc các tuyến đường ở xã Kiến Hưng rợp cờ đỏ sao vàng. Dẫn chúng tôi đi trên con đường trải nhựa thênh thang, đồng chí Vũ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiến Hưng phấn khởi cho biết phát huy truyền thống cách mạng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kiến Hưng luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, xã Kiến Hưng đạt được nhiều thành tựu. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2024. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 67 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 36 tỷ đồng, diện tích gieo cấy vụ chiêm xuân đạt gần 898 ha, vượt kế hoạch đề ra, với sản lượng đạt hơn 6.315 tấn... Một số chỉ tiêu tăng cao như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu phí trước bạ…
Xã Kiến Hưng đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông, công trình công cộng, cơ sở vật chất giáo dục. Tính đến ngày 30/6/2025, xã đã đưa vào sử dụng 18/21 tuyến đường mới với tổng chiều dài gần 12 km… Xã đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng khu, cụm công nghiệp Tân Trào.

Đồng chí Phạm Văn Mạnh, Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Giang cho biết 80 năm qua, người dân Cẩm Giang luôn biết trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng. Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn thanh niên trong xã lên đường tòng quân, vững tay súng bảo vệ Tổ quốc. 668 thanh niên đã anh dũng hy sinh, 163 thương binh, 90 bệnh binh, 61 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ xã Cẩm Giang lãnh đạo chính quyền và nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đoàn kết xây dựng quê hương đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội của xã tăng trưởng tốt. Hoạt động thương mại, dịch vụ có chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm... được dầu tư xây dựng đồng bộ. Thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm.
Trang sử hào hùng
Sau 80 năm, những nơi giành chính quyền sớm nhất thành phố Hải Phòng đã sang trang mới nhưng khắp quê hương vẫn sục sôi khí thế cách mạng ngày nào.
Lật giở từng trang Lịch sử Đảng bộ huyện Kiến Thụy (1930 - 2024), đồng chí Vũ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiến Hưng tự hào về ký ức nhân dân Kim Sơn đứng lên giành chính quyền và chiến đấu chống quân Nhật.

Sáng sớm ngày 12/7/1945, đông đảo nhân dân trong vùng và cả một số ấp, trại cuối huyện Tiên Lãng kéo về sân đình làng Kim Sơn. Hàng ngũ tự vệ chỉnh tề, cờ băng khẩu hiệu, giáo mác oai nghiêm. Tất cả cán bộ chủ chốt của Việt Minh và Đội Tuyên truyền xung phong của tỉnh như các đồng chí: Phạm Thuyên, Đoàn Đắc Diễm, Đặng Kinh, Trần Các, Hoàng Thiết Tâm... và các đồng chí lãnh đạo Việt Minh của các làng đều có mặt. Đồng chí Phạm Thuyên tuyên bố xóa bỏ chính quyền địch, thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng làng Kim Sơn.
Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng cho biết sự kiện Kim Sơn khởi nghĩa và thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, mở đầu cho sự vùng lên của nhân dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An trong những ngày Tháng Tám năm 1945 lịch sử.
“Chưa đầy một tuần lễ, toàn bộ chính quyền tay sai của thực dân Pháp ở các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Lão, An Dương, Vĩnh Bảo… bị đập tan. Chính quyền cách mạng được thành lập”, Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn nói.
Ở phía Tây Hải Phòng hiện nay, phố Cẩm Giàng, xã Cẩm Giang là một trong những nơi đầu tiên khởi nghĩa giành chính quyền.
Ông Trần Quang Thông (sinh năm 1949), nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ thị trấn Cẩm Giàng là người am hiểu lịch sử. Trong số các tài liệu ông cung cấp, cuốn sách “Thị trấn Cẩm Giàng - 50 năm xây dựng và phát triển” có chi tiết: Ngày 17/8/1945, lực lượng ta tiến vào huyện đường thu vũ khí, sổ sách, triện bạ… Tri huyện Nguyễn Thiện Thuật hốt hoảng trốn chạy theo đường sông. Hắn bị bắt ở Mao Điền, đến đêm bị giải về thị trấn. Khởi nghĩa thắng lợi, ngay trong tối 17/8/1945, chi bộ họp để thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời.
Bài “Những ngày cách mạng sục sôi” của tác giả Phạm Văn Bút đăng trên cuốn “Thị trấn Cẩm Giàng - 50 năm xây dựng và phát triển” ghi lại lời kể của bà Ba Miễn, Bí thư Chi bộ đầu tiên của huyện Cẩm Giàng về cuộc khởi nghĩa.
Bài viết có đoạn: “Cán bộ chúng tôi đi sát phổ biến cho quần chúng nắm được ngày giờ khởi nghĩa để phối hợp thật sát sao. Lực lượng của ta tiến vào huyện đường, thu chiếm lợi phẩm gồm 15 khẩu súng, công văn giấy tờ… Khởi nghĩa thắng lợi, nhân dân vui mừng không sao tả được. Họ vây kín huyện đường vỗ tay, reo hò vang dậy. Đó là những chuyện chưa bao giờ thấy ở người dân Cẩm Giàng…”.
Sau Cẩm Giàng, nhân dân khắp nơi trong tỉnh Hải Dương cũ cũng nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Hải Dương thắng lợi chiều 17/8/1945…
Thời gian đã lùi xa nhưng những trang sử hào hùng luôn là niềm tự hào, nhắc nhớ mỗi người con quê hương Kiến Hưng, Cẩm Giang phấn đấu hơn nữa để xây dựng quê hương, đất nước.



