Người chiến sĩ cách mạng hơn trăm tuổi ở Chí Linh

Từ người chiến sĩ Việt Minh đến huyền thoại Sư đoàn 308
Mái nhà giản dị ở khu dân cư số 10, phường Chí Linh là nơi cụ Vũ Phao (102 tuổi đời, 67 năm tuổi Đảng) sống cùng con cháu. Cụ là một trong những cán bộ tiền khởi nghĩa hiếm hoi còn lại, chiến sĩ cách mạng thời kỳ đầu gian khổ, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Tháng 4/1945, khi đất nước còn trong vòng kìm kẹp của thực dân, tiếng gọi thiêng liêng của non sông đã thôi thúc chàng thanh niên Vũ Phao, khi ấy mới ngoài 20 tuổi, bước vào con đường cách mạng. Cụ gia nhập lực lượng Việt Minh, băng rừng vượt đèo rải truyền đơn, vận động nhân dân, tổ chức các cuộc họp bí mật dưới ánh đuốc trong rừng sâu.
Tháng 10/1948, trong một chuyến công tác, ông bị địch bắt, tra tấn dã man suốt hai năm ròng. Nhưng dù đòn roi tàn bạo, đói khát triền miên, người chiến sĩ ấy vẫn một lòng kiên định, không hé nửa lời phản bội đồng đội, không đánh mất niềm tin và lý tưởng.

Được thả tự do, cụ lập tức trở lại chiến trường, biên chế vào Sư đoàn 308 - một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng đồng đội, cụ tham gia những trận đánh khốc liệt, góp phần vào các chiến thắng vang dội, tạo bước đệm cho Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Sau thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, cụ tiếp tục cống hiến trong quân ngũ đến đầu năm 1960.

Ngọn lửa cống hiến không tắt
Hòa bình lập lại, cụ thành “người lính” trên mặt trận xây dựng đất nước. Sau hành trình 15 năm ròng rã, kiên cường, bất khuất, cụ chuyển ngành về công tác tại Công ty Xây dựng Uông Bí thuộc Bộ Xây dựng - đơn vị chủ lực trong các công trình trọng điểm miền Bắc ngày đó, không chỉ xây dựng nhiều công trình trong nước mà còn giúp nước bạn Lào.
Từ Công ty Xây dựng Uông Bí đến cương vị Hiệu phó Trường Công nhân kỹ thuật số 2 Phả Lại, cụ đã tham gia đào tạo hàng nghìn công nhân kỹ thuật, những bàn tay vàng góp sức dựng xây miền Bắc sau chiến tranh.
Với cụ, làm thầy cũng là làm chiến sĩ: “Người công nhân phải giỏi nghề, có đạo đức, có lý tưởng mới xứng đáng góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường”.
Giờ đây, ở tuổi 102, cụ Vũ Phao vẫn minh mẫn, sống cùng con cháu tại miền quê yên bình. Ông Vũ Văn Thảo, con trai cả của cụ xúc động chia sẻ: “Có một người bố đã dành cả đời cho cách mạng, chúng tôi vô cùng tự hào và luôn lấy bố làm tấm gương sáng để noi theo, là nền tảng cho thế hệ tôi và các thế hệ sau tiếp tục cống hiến".

Bà Trần Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Chí Linh cho biết: “Phường có 581 người có công, trong đó cụ Vũ Phao là cán bộ tiền khởi nghĩa. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân phường, là minh chứng sống cho truyền thống cách mạng của địa phương”.
Trọn một thế kỷ kiên trung, gần 80 năm cống hiến cho Tổ quốc, cụ Vũ Phao không chỉ là nhân chứng mà còn là một phần của lịch sử. Từ người lính Việt Minh năm xưa đến cán bộ lão thành, người thầy tận tâm, cụ đã đi qua muôn vàn gian nan với đôi chân không lùi bước, trái tim luôn hướng về đất nước.
Ngày hôm nay, khi những cánh đồng quê hương Chí Linh trải dài trong nắng bình yên, khi thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, vẫn còn đó một mái nhà giản dị ở khu dân cư số 10 – nơi ngọn lửa cách mạng chưa từng tắt.
Ngọn lửa ấy được thắp lên từ tuổi trẻ của cụ, nay tiếp tục soi sáng cho con cháu và cộng đồng, để ai cũng nhớ rằng: hòa bình không phải là món quà ngẫu nhiên, mà là thành quả được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của những con người như cụ.



