Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào 3 chị em ở xã Bình Giang cùng góp mặt trong Lễ diễu binh A80

3 chị em họ ở xã Bình Giang (Hải Phòng) vinh dự cùng góp mặt trong đội hình diễu binh dịp Quốc khánh.
quan-nhan-1.jpg
Thiếu uý Vũ Thị Hà Trang (sinh năm 2000), Khối trưởng Khối Nữ gìn giữ hòa bình.

Ngày 2/9 tới, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để chuẩn bị tốt nhất cho đại lễ, trên các thao trường lúc này, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm miệt mài luyện tập. Điều đặc biệt trong đội hình tập luyện có 3 chị em họ ở xã Bình Giang (thành phố Hải Phòng) cùng vinh dự góp mặt.

Người chị là Thiếu uý Vũ Thị Hà Trang (sinh năm 2000) đang là trợ lý Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3), Khối trưởng Khối Nữ gìn giữ hòa bình.

“Được đứng trong hàng ngũ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự và tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn là của cả gia đình. Những ngày cận kề đại lễ, tôi và các đồng đội cố gắng tăng cường tập luyện để cho đồng bào và bạn bè quốc tế thấy được sức mạnh hùng cường của dân tộc Việt Nam, thấy được tinh thần yêu nước mãnh liệt trong mỗi con người Việt Nam chúng ta", Thiếu úy Vũ Thị Hà Trang chia sẻ.

quan-nhan-2.jpg
Thượng uý Vũ Bá Quốc Bảo là Khối trưởng Khối Tăng thiết giáp.

2 người em là Thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo (sinh năm 1998) và Vũ Bảo Minh (sinh năm 2001) là anh em ruột.

Thượng uý Vũ Bá Quốc Bảo là Khối trưởng Khối Tăng - Thiết giáp. Hiện anh là Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp. Hiên ngang trong bộ áo giáp đặc chủng cùng chiếc mũ công tác che kín mang tai làm toát lên khí phách rắn rỏi kiên cường của người lính xe tăng.

“Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ, đại diện cho thế hệ trẻ Tăng - Thiết giáp tham gia đại lễ của dân tộc. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng bản thân tôi, mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Tổ quốc. Tôi và đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện tinh thần kỷ luật, sức mạnh và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ của Quân đội nhân dân Việt Nam trên Quảng trường Ba Đình lịch sử”, Thượng uý Vũ Bá Quốc Bảo tự hào nói.

quan-nhan-3.jpg
Thượng úy Vũ Bảo Minh, Đài trưởng Trạm radar 28, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, thuộc đội hình của Khối Phòng không - Không quân.

Thượng úy Vũ Bảo Minh, Đài trưởng Trạm radar 28, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân rất tự hào khi được sải bước trong đội hình của Khối Phòng không - Không quân, với bộ quân phục trang nghiêm, thể hiện sự quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

“Trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dù rất muốn góp mặt nhưng vì một số nhiệm vụ khác nên chưa thể tham gia. Vì vậy, khi được tuyển chọn tham gia nhiệm vụ A80 lần này, tôi đã xác định quyết tâm cao nhất. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của bản thân mà còn là của gia đình, làng xóm. Được sải những bước chân đều đẹp nhất, vững chắc nhất trên Quảng trường Ba Đình lịch sử chính là mục tiêu lớn nhất của tôi trong ngày trọng đại của cả dân tộc”, Thượng uý Vũ Bảo Minh nói.

khoi-gin-giu-hoa-binh.jpg
Thiếu uý Vũ Thị Hà Trang là Khối trưởng trong đội hình Khối Nữ gìn giữ hòa bình.

Ba chị em được sinh ra trong gia đình mà bố mẹ đều không công tác trong quân đội nhưng có nhiều anh chị em đang theo quân ngũ. Việc họ xác định học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội là muốn được cống hiến cho Tổ quốc, cho đất nước.

"Sau mỗi buổi tập luyện, chúng tôi lại cùng nhau chỉnh sửa từng động tác, uốn nắn từng cử chỉ, tiếp thêm ý chí để cùng hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Tổ quốc giao phó. Cùng mang đến một hình ảnh đẹp nhất - hình ảnh của những người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiên ngang, chuẩn mực và đầy uy nghiêm", Thiếu uý Vũ Thị Hà Trang chia sẻ.

khoi-tang-thiet-giap.jpg
Thượng uý Vũ Bá Quốc Bảo, Khối trưởng trong đội hình Khối Tăng thiết giáp.

Dù ở ba đơn vị khác nhau, khoác trên mình ba màu áo và ba bộ quân phục riêng nhưng họ vẫn chung một mục tiêu, đó là đóng góp sức trẻ, tinh thần yêu nước để cùng đồng đội làm nên thành công của đại lễ. Mỗi tiếng hô vang, mỗi nhịp chân bước của các đồng chí trên thao trường lúc này không chỉ là sự chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm, mà còn là lời thề thiêng liêng với Tổ quốc: Thế hệ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cha anh, sẵn sàng tiến bước dưới ngọn cờ độc lập, tự do.

3-chi-em.jpg
3 chị em đều tự hào vì được góp mặt tại A80

Hình ảnh những người lính, đặc biệt là 3 chị em họ ở xã Bình Giang đã trở thành biểu tượng đẹp của sức mạnh đại đoàn kết, của khát vọng cống hiến và lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam. Đó là ý chí, là sức mạnh đưa đất nước ta vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Đây là thông điệp thiêng liêng mà Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 gửi gắm: "Dân tộc Việt Nam từ quá khứ hào hùng, qua hiện tại rực rỡ sẽ tiếp tục tiến bước tới một tương lai tươi sáng, vững vàng và kiêu hãnh trên trường quốc tế".


THUỲ DƯƠNG / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều