Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào phi công quê xã Hà Đông , trẻ nhất đội lái máy bay L-39NG mừng Quốc khánh

Một phi công trẻ tuổi sinh năm 1996, quê ở xã Hà Đông (Hải Phòng) sẽ lái máy bay trình diễn trên bầu trời Thủ đô vào ngày Quốc khánh tới đây.

nguyen-ngoc-hung2.jpg
Gia đình thượng uý Nguyễn Ngọc Hùng, phi công trẻ nhất đội hình lái máy bay L-39NG mừng 2/9 dõi theo những hình ảnh khi anh tập luyện từ ngôi nhà nhỏ ở thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông (Hải Phòng)

Đam mê máy bay và bầu trời từ nhỏ

Những ngày này khi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cận kề, trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông (Hải Phòng), bà nội, bố mẹ và em gái thượng uý Nguyễn Ngọc Hùng cùng nhau xem những hình ảnh anh đang tập luyện cho lễ kỷ niệm.

Thượng uý Nguyễn Ngọc Hùng, Trung đoàn Không quân 910, Trường Sĩ quan Không quân sinh năm 1996, quê ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà trước đây, nay là xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng.

nguyen-ngoc-hung3.jpg
Những ngày tập trung tập luyện cho sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gia đình chỉ được "gặp" anh Hùng qua những cuộc gọi.

Anh là người trẻ nhất trong đội hình lái máy bay L-39NG sẽ trình diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội tới đây.

Mấy tháng nay, anh Hùng tập trung cho công việc tập luyện nên gia đình thường chỉ được gặp anh qua những cuộc gọi và những hình ảnh, bài báo trên mạng. Nhìn anh trong vai trò phi công 9X, người trẻ nhất trong đội hình trình diễn lái máy bay trên bầu trời, ai cũng phấn khởi, tự hào.

Ông Nguyễn Văn Cả, bố thượng uý Hùng chia sẻ: "Từ khi còn nhỏ Hùng đã bộc lộ đam mê với máy bay. Có những trò chơi như chong chóng, bàn xoay tròn, Hùng có thể ngồi rất lâu trong khi các bạn đã nôn mửa và phải xuống ngay. Lớn lên, Hùng cũng có cơ hội, tiêu chuẩn để học và bay trong quân đội".

Gia đình anh Hùng kể ngay từ những ngày đầu được bay, các đồng chí giảng viên đã khen anh có năng khiếu với việc bay lượn trên bầu trời. Cũng vì vậy, gia đình cũng yên tâm hơn.

Được đứng trong hàng ngũ đội hình lái máy bay L-39NG Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh Hùng và cũng là sự hãnh diện của gia đình, quê hương.

Tiếp lửa truyền thống gia đình

nguyen-ngoc-hung.jpg
Bay lượn trên bầu trời cũng là cách anh Hùng tiếp lửa truyền thống gia đình. Ông và chú anh đều là người có công với những phần thưởng, huân chương cao quý.

Trò chuyện với gia đình anh Hùng, chúng tôi mới biết những câu chuyện cảm động phía sau niềm đam mê được bay của thượng uý Hùng.

Ông nội anh Hùng là người có công với cách mạng. Chú của anh Hùng là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chu, phi công kiêm dẫn đường, Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Với truyền thống cách mạng của gia đình, với sự truyền cảm hứng của chú, anh Hùng đã chọn học phi công quân sự.

"Khi chú nó hy sinh, tôi với mẹ nó rất buồn và lo lắng, chỉ khóc mà bảo hay con đừng bay nữa, con làm nhiệm vụ dưới mặt đất thôi nhưng nó bảo con muốn được bay, được tiếp nối sự nghiệp, ước nguyện được bay của chú", bà Phùng Thị Thuận, bà nội thượng uý Hùng chia sẻ về người cháu trai.

Nhắc về quãng thời gian khó khăn đó, gia đình thượng uý Hùng ai cũng rơm rớm nước mắt.

nguyen-ngoc-hung4.jpg
Từ việc khuyên ngăn cháu đừng bay nữa, bà nội thượng uý Hùng nay rất tự hào, phấn khởi, hãnh diện vì những thành quả đầu tiên trong sự nghiệp phi công của cháu mình.

Đến nay, nhìn sự đam mê, hạnh phúc của anh Hùng khi được bay lượn trên bầu trời và những thành quả đầu tiên, bố mẹ, bà nội thượng uý Hùng cũng bớt lo lắng mà thay vào đó là sự hãnh diện, tự hào.

Ngày nào bà Thuận cũng xem đi xem lại những hình ảnh, video của cháu trai mình trên ti vi, điện thoại.

"Tự hào lắm, cháu làm được việc cho nhà nước như thế chúng tôi tự hào lắm. Bây giờ lúc nào cũng động viên, khuyến khích các cháu rằng con đã được đào tạo tốt, con phải làm việc tốt, hoàn thành nhiệm vụ để không phụ lòng mọi người", bà Thuận chia sẻ.

Chiều 27/8, cả gia đình thượng uý Hùng đã cùng nhau lên Thủ đô Hà Nội cùng người dân cả nước hướng về ngày đại lễ. Với gia đình anh Hùng, dịp 2/9 năm nay sẽ không chỉ ý nghĩa khi là ngày lễ lớn của đất nước mà còn là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của thượng uý Hùng, là niềm vui, sự tự hào của cả gia đình, quê hương.

 

PHONG TUYẾT / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều